Anjali Singh, 20 tuổi, điều khiển xe máy từ nơi làm việc về nhà vào rạng sáng 1/1 thì va chạm với ôtô. Truyền thông Ấn Độ cho hay tài xế ôtô và 4 hành khách, đều là nam giới, không dừng xe mà kéo lê thi thể cô nhiều km qua đường phố ngoại ô Delhi.

Nạn nhân 20 tuổi trong vụ thi thể bị kéo lê trên đường phố ngoại ô Delhi ngày 1/1. Ảnh: India Express
Sự kiện khiến cả nước chấn động, báo chí liên tục đưa tin trên trang nhất. Ấn Độ là quốc gia có số người chết vì tai nạn giao thông luôn nằm trong những nước cao nhất thế giới. Khoảng 150.000 người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông ở đây.
Phó thủ hiến Delhi Manish Sisodie ngày 4/1 gọi sự việc là ví dụ về "tàn ác cực độ". Ông cho hay Anjali Singh là trụ cột gia đình, mẹ ốm đau bệnh tật. Ông hứa sẽ hỗ trợ gia đình cô.
"Ngay cả khi một mảnh nhựa hay mẩu giấy kẹt trong xe, lái xe cũng có thể phát hiện. Họ sẽ dừng xe và kiểm tra. Tai nạn này là ví dụ về sự tàn ác cực độ. Cho rằng tài xế không nhận ra có một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe là thiếu hiểu biết, tàn nhẫn", ông nói.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do "sốc và xuất huyết vì chấn thương ở đầu, cột sống, xương đùi trái và cả hai chi dưới". Trên người cô có 40 vết thương ngoài da.
Gia đình cáo buộc Anjali Singh bị tấn công tình dục vì thi thể được tìm thấy trong tình trạng lõa thể. Cảnh sát cho hay khám nghiệm tử thi không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy cô bị tấn công tình dục.
Những người trên ôtô khai rằng không nhận ra thi thể Anjali Singh mắc kẹt dưới gầm xe do đóng cửa sổ và mở nhạc lớn. Họ bị cáo buộc tội vô ý gây chết người.
Cảnh sát đang đối mặt chỉ trích. Deepak Dahiya, một nhân chứng đã gọi cảnh sát, cho biết anh đã cố đuổi theo chiếc ôtô và gọi cảnh sát hơn 20 lần để trình báo.
"Tôi không thể dừng chiếc xe lại vì quá nguy hiểm. Nhưng tôi đi theo và đã mô tả lại cho cảnh sát. Họ không hề phản ứng, có lẽ không tin tôi. Nếu họ chủ động thì có thể đã bắt được nghi phạm sớm hơn", anh nói.
Báo chí Ấn Độ đưa tin hai tiếng sau cuộc gọi trình báo đầu tiên, cảnh sát vẫn không tìm thấy thi thể nạn nhân, dù có khoảng 18.000 cảnh sát và nhân viên an ninh trên đường phố đêm Giao thừa. Các nguồn tin cảnh sát cho hay có 5 cuộc gọi đến trình báo vụ kéo lê thi thể.

Người ủng hộ đảng Aam Aadmi ở Delhi biểu tình bằng nến và biểu ngữ, yêu cầu công lý cho cô gái 20 tuổi, ở New Delhi ngày 4/1. Ảnh: AFP
Hàng trăm người đầu tuần đã biểu tình đòi công lý bên ngoài một đồn cảnh sát, trong khi thành viên đảng Aam Aadmi (AAP), đảng chiếm đa số tại nghị viện Delhi, tập trung ngoài văn phòng phó thống đốc kêu gọi ông từ chức. Phó thống đốc Delhi do chính phủ liên bang bổ nhiệm.
AAP cho hay một trong những người bị buộc tội là thành viên đảng Bharatiya Janata, đảng cầm quyền chính phủ liên bang và cảnh sát đã che đậy thông tin này. Phó thống đốc Delhi Vinai Kumar Saxena hồi đầu tuần bày tỏ "sốc trước sự vô cảm khủng khiếp của thủ phạm", nói thêm các nhà điều tra đang xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)