From: ThanhTrinh
Sent: Monday, August 13, 2007 10:33 AM
Subject: Re: Hãy...
Tôi thực sự thấy rằng bạn và con bạn đang ở trong tình trạng phải nói là rất nguy hiểm, vì động cơ của chồng bạn hiện nay rất rõ ràng. Đó là một hành động cực kỳ thâm độc, của một kẻ có dã tâm và hiểu biết. Tôi cho rằng anh ta sớm muộn cũng biết những gì bạn thổ lộ trên này, và khi đó bạn thật đơn độc để có thể đảm bảo sự an toàn của bạn và con bạn.
Và những việc anh ta làm, thể hiện việc khát khao trả thù đã được nung nấu chắc từ lâu, và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đối với bạn chắc không chỉ dừng lại ở đây. Theo tôi, bạn nên gửi nội dung của bạn đến các cơ quan báo chí, truyền thông kèm theo họ tên, địa chỉ của mình để được giúp đỡ. Khi đó bạn sẽ được an toàn, ít nhất anh ta sẽ dè chừng, và không dám ra tay.
Kế tiếp bạn có thể kiếm cho mình một luật sư bào chữa và ly dị anh ta. Tôi không phải luật sư, nhưng tin chắc một điều rằng, luật hôn nhân ở Việt Nam và trong xã hội hiện đại không có kiểu kết hôn gán nợ. Bạn sai lầm khi bán mình chuộc cha, kiểu Thúy Kiều ngày xưa. (chữ hiếu đặt sai vị trí). Cuộc đời ai sinh ra chỉ có một lần. Tại sao phải làm thế, tôi cũng thiếu thiện cảm với ngay cả gia đình của bạn (vì tiền mà quên đi sự bất hạnh của người thân, sai lầm của người này không thể để người khác gánh được).
Bạn là người có khả năng, và có ý chí, bạn sẽ đứng dậy được. Nhưng phải kiên quyết, và mạnh mẽ (ngay cả khi gia đình bạn nói sẽ từ bạn. Theo tôi không quan trọng, họ sẽ hiểu bạn sau nếu họ thấy cần thiết). Hãy nghĩ đến tương lai còn dài của bạn và con bạn, thế gian này còn rất nhiều người tốt. Hy vọng bạn sẽ gặp được người biết cảm thông và chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn có quyết tâm để hành động. (Nhanh chóng hãy gửi địa chỉ, tên họ của mình đến với cơ quan truyền thông (VnExpress.net chẳng hạn).