From: dtminhau
Sent: Thursday, October 30, 2008 7:26 PM
Subject: Re: "Ban trai cu dòi quan he" cua doc gia Ân
Trước tiên, tôi đồng tình với quyết định của Ân. Chuyện đã có người yêu trước khi đến với nhau không phải là vấn đề trong tình yêu, vì dường như tình trạng này là phổ biến trong xã hội hiện tại. Tuy nhiên, nếu đã là quá khứ thì nên để nó lại.
Anh người yêu của Ân còn nhắc lại chuyện xưa với thái độ gay gắt, chứng tỏ anh vẫn chưa hoàn toàn để quá khứ lại sau lưng. Có thể chính vì sự "phản bội" của người yêu trước, nên anh ta đòi quan hệ tình dục trước hôn nhân như là một sự trói buộc, để vết xe đổ của anh không lặp lại. Tuy nhiên, hành động đó chỉ có thể trói buộc người con gái, nhưng hoàn toàn không trói buộc được người con trai.
Anh chưa thực sự tin tưởng vào Ân thì lấy gì đảm bảo tương lai của 2 người sẽ tiến tới hôn nhân? Hơn nữa, nếu anh nghĩ rằng "anh không chắc có yêu em không" thì có phải anh quá vô trách nhiệm khi đòi hỏi như thế.
Quan hệ tình cảm của 2 người mới diễn ra được 4 tháng, anh ta không còn gì khác làm là nghĩ tới việc quan hệ tình dục sao? Chưa kể, dường như các mối quan hệ tình cảm sau khi quan hệ tình dục trước hôn nhân đa phần diễn biến theo hướng xấu so với trước đó.
"Không ai biết trước được tương lai, em e rằng mình không chịu được những áp lực tâm lý, không muốn một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng trách nhiệm hơn là tình yêu", câu này tôi hoàn toàn ủng hộ Ân. Cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu lỡ quan hệ tình dục trước hôn nhân mà 2 người không tới được cái đích hôn nhân, liệu sau này cuộc sống của Ân có dễ dàng, trong cuộc sống cũng như trong việc tìm cho mình người bạn đời?
Ân thử đặt mình vào tình huống: Nếu sau này không có kết quả tốt với người yêu hiện tại, sau đó gặp một người đàn ông rất mực hợp với Ân, cả 2 người yêu thương nhau hết mực, nhưng khổ nỗi người đàn ông này lại thuộc dòng suy nghĩ không chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Khỏi cần nói chắc Ân cũng biết được hậu quả.
Quan hệ tình dục trước hôn nhân, theo tôi, với xã hội phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng chưa hoàn toàn được ủng hộ. Do vậy, sẽ tồn tại ít nhất 2 suy nghĩ trái ngược nhau về vấn đề này. Và theo như Ân kể thì 2 người thuộc 2 suy nghĩ khác nhau đó. Cho nên, anh không có quyền "ép" Ân phải làm theo những gì anh suy nghĩ.
Hiện tại anh ta nhận là lỗi do anh ta (dù là dỗi) thì trách nhiệm khắc phục lỗi là của anh ấy. Ân nên cương quyết với quyết định của mình nếu thật sự muốn chuyện 2 người tiếp diễn với cái nền là tình yêu. Muốn cảm nhận được tình yêu của nhau, 2 người nên tiếp tục quan hệ tình cảm, chứ không phải là tình dục.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng bạn đang bắt chước phong cách của người phương Tây, thể hiện tình cảm rất tự nhiên nơi công cộng, xem chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là một chuyện bình thường, có thể công khai. Nhưng liệu bạn có nghĩ rằng, có thể người phương Tây thầm ngưỡng mộ, cũng như mong học được như văn hóa phương Đông, thể hiện tình cảm riêng tư kín đáo, quan hệ tình dục chỉ với một người.
Trên đây là ý kiến cá nhân tôi. Hy vọng có thể giúp ích cho Ân. Chúc may mắn và có quyết định đúng đắn.
Hậu