Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm án từ “tử hình” xuống “chung thân” đối với Nguyễn Thế Năng (họa sĩ, 29 tuổi, ngụ Thủ Đức) về tội “giết người”.
Theo án sơ thẩm, Năng và Liên (cũng là họa sĩ) yêu nhau một thời gian dài từ ngày còn là sinh viên tại trường Đại học Mỹ Thuật (TP HCM). Đến giữa năm 2006, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay nhau, tuy nhiên Năng vẫn luôn muốn hàn gắn mối tình này.
![]() |
Nguyễn Thế Năng tại tòa. |
Tối 18/11/2006, chàng trai này tìm đến phòng trọ của Liên rủ đi đám cưới một người bạn. Khi về, cả hai gặp bạn trai mới của Liên đang đợi nên cùng vào nói chuyện cho đến ngày hôm sau.
Sau khi mọi vấn đề tình cảm đã thỏa thuận xong, Năng đề nghị tổ chức một bữa tiệc chia tay. Khi tàn tiệc thì cũng quá nửa đêm, Năng đề nghị được nói chuyện với người yêu cũ lần cuối nên yêu cầu người thứ ba về trước.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần sáng, Năng nhiều lần năn nỉ Liên hàn gắn lại tình cảm nhưng đều bị từ chối và luôn nhận được câu khẳng định chắc nịch của cô gái “chỉ yêu duy nhất bạn trai hiện tại”.
Quá tức giận, Năng chụp lấy con dao Thái Lan đâm vào cổ Liên nhiều nhát làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau đó, chàng họa sĩ này chạy thẳng đến công an tự thú.
Vũ Mai