![]() |
Diễn viên An Chinh. |
- Lần đầu tiên đóng phim, chị có cảm nhận gì?
- Năm 1999, lần đầu tiên đi làm phim Cuội của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, tôi bỡ ngỡ lắm nhưng được bạn diễn là anh Đỗ Hồng Quân chỉ bảo rất nhiều nên nhanh chóng làm quen. Sau lần đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa dân chèo và dân điện ảnh không còn nữa.
- Vai diễn ấn tượng nhất của chị?
- Đó là nhân vật Liên trong phim Bông sen, sản xuất năm 1995. Liên là một cô du kích trong kháng chiến chống Pháp yêu một người lính Algieria. Tôi rất mê vai này vì nhân vật có tính cách khá giống tôi ngoài đời.
- Diễn trên sân khấu chèo và trước ống kính, chị thấy lĩnh vực nào vất vả hơn?
- Bước ra sân khấu, tôi cảm thấy như bước ra thánh đường, mọi ưu phiền trong cuộc sống đều quên hết. Khi diễn xong một vai chèo, người tôi đẫm mồ hôi nhưng tinh thần rất phấn chấn. Còn đối với điện ảnh, phải diễn những cảnh rất đời thường nhưng lại cảm thấy ức chế, mệt mỏi. Khi hoàn thành một bộ phim, tôi như trút được gánh nặng. Tôi vẫn thường nói với mọi người, làm phim là cách tàn phá sắc đẹp nhanh nhất.
- Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng diễn viên chuyên nghiệp thường phân biệt đối xử với diễn viên nghiệp dư?
- Khi làm phim Bông sen, tôi đóng vai chính còn nhiều diễn viên chuyên nghiệp lại chỉ đóng những vai quần chúng nên họ không mấy thiện cảm với một diễn viên chèo như tôi. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã lấy lại được tình cảm của mọi người bằng khả năng nhập vai và cách làm việc nghiêm túc. Theo tôi, không có chuyện diễn viên nghiệp dư bị phân biệt đối xử mà do họ chưa được các diễn viên chuyên nghiệp tin tưởng vào khả năng diễn xuất.
- Sự nghiệp điện ảnh đang rộng mở đối với chị, tại sao chị vẫn chung thủy với chèo?
- Tôi học chèo từ năm 15 tuổi, hơn 10 năm đứng sân khấu nên những làn điệu chèo đã thấm vào máu thịt. Hiện giờ, tôi học lớp biên đạo sân khấu để khi không diễn được nữa vẫn được gắn bó với chèo.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)