Thanh Huyền
- Với ông, một độc giả hoàn hảo phải là người như thế nào?
- Là người sẵn sàng thực hành trí tưởng tượng của mình. Nếu tôi viết từ "sunset" (hoàng hôn) thì ngay lập tức họ sẽ có ngay hình ảnh về "hoàng hôn" trong đầu mình.
- Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời ông?
- Đầu tiên là Kinh thánh. Đó là cuốn sách đầu tiên giúp tôi tiếp cận với các câu chuyện kể. Sau đó là tuyển tập truyện ngắn mang tên Winesburg, Ohio của nhà văn người Mỹ Sherwood Anderson. Tác phẩm giúp tôi nhận thức được nhiều vấn đề lớn lao từ những chuyện nhỏ nhất.
- Khi nào thì ông biết mình sẽ trở thành nhà văn?
- Ngay từ khi tôi mới học chữ. Lúc 5 - 6 tuổi, tôi đã tập kể những mẩu truyện nhỏ và ghép vần thành những bài thơ.
![]() |
Nhà văn Amos Oz. Ảnh: Guardian. |
- Thói quen viết lách của ông thế nào?
- Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 5h, uống một tách cà phê rồi đi bộ một chút. Sau đó, tôi viết một mạch từ 6h sáng đến tận lúc ăn trưa. Buổi chiều, tôi tẩy xóa, sửa chữa những gì mình viết trong buổi sáng.
- Điều kỳ lạ nhất ông từng làm trong quá trình nghiên cứu để viết sách là gì?
- Tôi từng đến một cộng đồng những người cuồng tín ở Israel để thu thập tư liệu cho cuốn sách In the Land of Israel. Ở đó, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người mang tư tưởng tôn giáo cực đoan.
- Ai là những người có ảnh hưởng đến ông trong sự nghiệp?
- Những nhà văn Nga thế kỷ 19, đặc biệt là Chekhov. Ngoài ra còn có các tác giả Mỹ: Sherwood Anderson, William Faulkner và cây bút người Israel Shai Agnon.
- Loại âm nhạc nào có thể giúp ông trong khi viết?
- Nhạc dân gian Nga, Hi Lạp hoặc nhạc jazz hiện đại.
- Điều gì khiến ông lo sợ?
- Chiến tranh.
- Lời khuyên nào đáng nhớ nhất mà bố mẹ từng nói với ông?
- Mẹ tôi khuyên tôi hãy là một người biết lắng nghe và lời khuyên đó theo tôi suốt cuộc đời.
- Điều khiến ông tự hào nhất trong sự nghiệp viết lách?
- The Same Sea. Đó là thành tự lớn nhất của tôi. Trong cuốn sách đó, tôi đã xòa nhòa ranh giới giữa thơ và văn xuôi, giữa hài kịch và bi kịch.
- Nếu được sở hữu một bức tranh, ông muốn bức nào?
- Bức The Tragedy của Picasso. Bức tranh này được làm tranh bìa cho rất nhiều lần tái bản cuốn A Tale of Love and Darkness của tôi.
- Hình dung của ông về một nhà văn?
- Là một người yêu ngôn từ và ngôn ngữ. Là người thức dậy mỗi sáng, uống một tách cà phê và tự hỏi: "Nếu mình là anh ấy, là cô ấy, mình sẽ làm gì...?".
(Nguồn: FT)