Amorim (phải) và Casemiro sau trận Man Utd thua Tottenham 0-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh tối 16/2. Ảnh: PA
*Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm của nhà báo Chris Wheeler trên tờ Daily Mail (Anh).
Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, Ruben Amorim luôn than thở về việc thiếu thời gian làm việc với các cầu thủ. Nhưng thật trớ trêu, khi có nguyên một tuần vừa qua tại sân tập Carrington, HLV người Bồ Đào Nha dường như khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Amad Diallo có vẻ như đã kết thúc mùa giải, do chấn thương mắt cá; Kobbie Mainoo phải nghỉ thi đấu khoảng sáu tuần vì căng cơ; Manuel Ugarte và Toby Collyer cũng không thể dự trận đấu Tottenham cuối tuần qua, còn Christian Eriksen và Leny Yoro bị ốm. Tính thêm chấn thương dài hạn của Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans, Altay Bayindir và Tom Heaton, tổng số cầu thủ đội một của Man Utd vắng mặt đã lên tới 12.
Giống như Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik Ten Hag trước đây, nhà cầm quân 40 tuổi đã nhận được bài học đắt giá rằng những cầu thủ hiện có trong tay không thể tập luyện với cường độ cao. Một loạt chấn thương đã xảy ra ngay khi Amorim hy vọng có thể đưa đội bóng trở lại nửa trên bảng điểm Ngoại hạng Anh.
Hệ quả, Man Utd phải tới sân của Tottenham với một đội hình chắp vá. Tám trong chín cầu thủ khởi đầu trên ghế dự bị chưa từng chơi cho đội một, gồm Elyh Harrison, Harry Amass, Sekou Kone, Tyler Fredricson, Chido Obi, Jack Fletcher, Jack Moorhouse và Ayden Heaven - trung vệ 19 tuổi được mua từ Arsenal hồi tháng 1. Người còn lại là Victor Lindelof đã từ lâu không được ra sân. Và Man Utd đã thua 0-1, rơi xuống thứ 15 - vị trí thấp nhất của họ từ đầu mùa.
Dàn cầu thủ dự bị của Man Utd (áo khoác trắng đen) trong trận đấu Tottenham. Ảnh: Reuters
Amorim chỉ dùng một quyền thay người, cho Chido Obi vào sân ở phút bù giờ và rút Casemiro. Thực tế này trái ngược với HLV Ange Postecoglou, người cho cả năm cầu thủ giàu kinh nghiệm vào sân từ ghế dự bị Tottenham. Nếu lướt qua băng ghế dự bị, đó đáng ra phải là một ngày đáng tự hào cho một hệ thống đào tạo trẻ từng sản sinh ra nhiều tài năng sáng giá cho Man Utd. Nhưng thực tế, đó là một bản cáo trạng về cách điều hành của đội bóng này.
Với việc cho mượn Marcus Rashford và Antony trong tháng 1, Man Utd không còn cầu thủ đội một để trám vào chỗ của Diallo. Và như một điều trớ trêu khác, hai cầu thủ bị đẩy đi đang dần hòa nhập và tỏa sáng tại CLB mới. "Trong một tuần, chúng tôi mất rất nhiều cầu thủ", Amorim thừa nhận. "Đôi khi chúng tôi rơi vào khoảnh khắc mà mọi thứ trở nên tồi tệ".
Để "chữa cháy", Amorim buộc Joshua Zirkzee chơi cánh phải. Nhưng với tiền đạo người Hà Lan và trung phong Rasmus Hojlund, hai cầu thủ không ghi bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu tháng 12, Man Utd một lần nữa thiếu tự tin và sáng tạo. Họ kết thúc trận đấu với việc tịt ngòi lần thứ 10 trong 25 vòng.
Có đến 12 cầu thủ trong đội một của Man Utd đang phải nghỉ thi đấu. Ảnh: Reuters
Hai tuyến dưới cũng gặp vấn đề. Đúng như dự đoán về một cầu thủ 32 tuổi chơi lần đầu tiên kể từ cuối tháng 12, Casemiro liên tục gây thất vọng. Tiền vệ người Brazil phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng vụng về, xen kẽ với những lần bị đối thủ vượt qua. Bruno Fernandes cũng nhạt nhòa. Ở hàng hậu vệ, Matthijs De Ligt bộc lộ điểm yếu khi bị đẩy sang cánh trái.
"Thật không hay khi bạn mất năm cầu thủ trong một tuần, nhưng đó là một phần của bóng đá", De Ligt nói. "Chúng tôi có thể đổ lỗi cho chấn thương, nhưng Tottenham cũng gặp vấn đề tương tự. Nếu bạn thua, giải thích kiểu gì cũng không đủ. Tôi tin rằng bạn phải xứng đáng với vận may, nhưng hiện tại, rõ ràng chúng tôi không xứng đáng với điều đó".
Do đã vào vòng 1/8 Europa League, Man Utd sẽ không phải chơi trận play-off giữa tuần này. Điều đó có nghĩa Amorim sẽ có thêm một tuần để huấn luyện các cầu thủ trước trận gặp Everton. Nhưng, CĐV có thể tự hỏi liệu điều đó là may mắn hay xui xẻo với đội bóng?
Thanh Quý (theo Daily Mail)