Man Utd khủng hoảng nhân sự khi Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Toby Collyer không đạt thể trạng tốt nhất, còn Leny Yoro và Christian Eriksen bị ốm. Ngoài ra, Lisandro Martinez, Jonny Evans, Luke Shaw, Mason Mount và mới nhất là Amad Diallo đều chấn thương dài hạn.
Các cầu thủ dự bị của Man Utd (áo khoác trắng) trong trận thua Tottenham 0-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh ngày 16/2. Ảnh: BR
Vì vậy, họ phải đăng ký 8 tài năng trẻ chưa từng chơi ở Ngoại hạng Anh, trong số 9 cầu thủ dự bị ở trận đấu Tottenham hôm qua. Người còn lại là Victor Lindelof - trung vệ mới ra sân 59 phút mùa này.
"Tôi gặp rất nhiều vấn đề. Công việc của tôi rất khó khăn", Amorim nói sau trận đấu trên sân Tottenham Hotspur. "Nhưng tôi vẫn ở đây để tiếp tục công việc vào tuần tới với rất nhiều niềm tin. Tôi sẽ cố gắng làm điều đó và hướng tới chiến thắng".
Với đội hình chắp vá, Man Utd thi đấu lép vế, dứt điểm 16 lần với 6 cú trúng đích - so với 22 và 7 của Tottenham. Họ cũng có cơ hội, nhưng đều bỏ lỡ. Khác biệt tới ở phút 13. Sau cú sút chìm của Lucas Bergvall, bóng bị thủ thành Andre Onana đẩy ra đúng tầm James Maddison lao vào và đá bồi tung lưới trống.
Man Utd đã thua 12 qua 25 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là số trận thua nhiều nhất của Man Utd qua 25 vòng đầu mùa giải kể từ mùa 1973-1974. Đó là mùa "Quỷ đỏ" thua 13 trận, và phải xuống hạng. Hiện, đội bóng của Amorim đã tụt xuống thứ 15 với 29 điểm, hơn nhóm xuống hạng 12 điểm.
HLV Ruben Amorim cúi đầu thất vọng trong trận thua trên sân Tottenham. Ảnh: Reuters
"Tôi không lo lắng", Amorim đáp khi được hỏi về khả năng mất việc. "Tôi hiểu người hâm mộ và truyền thông. Tôi ghét thua cuộc, cảm giác đó thật tồi tệ. Nhưng tôi không nghĩ đến nhiều điều khác. Tôi ở đây để giúp đỡ các cầu thủ. Tôi hiểu hoàn cảnh, công việc của mình và vẫn tự tin. Tôi chỉ lo lắng về thứ bậc, chứ không lo cho mình".
HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh những khác biệt nhỏ tạo sự khác biệt lớn về kết quả trận đấu, như tình huống Alejandro Garnacho đặt lòng cận thành vọt xà cuối hiệp một. "Đó là sự khác biệt của trận đấu, họ ghi bàn còn chúng tôi thì không", ông nói. "Chúng tôi có cơ hội từ những pha phản công, cố gắng ghi bàn nhưng không thể".
HLV 40 tuổi kỳ vọng Yoro và Eriksen có thể trở lại, nhưng Mainoo nhiều khả năng tiếp tục lỡ trận tiếp theo gặp Everton tại Goodison Park ngày 22/2.
Hồng Duy