Tự ý bỏ tập, tỏ thái độ bất hợp tác và nằng nặc xin đi, Amaobi đang khiến lãnh đạo đội Đà Nẵng tức giận. Chiều qua, lãnh đạo CLB đã triệu tập một cuộc họp bất thường, trong đó, ban huấn luyện, đội trưởng, đội phó cùng đại diện ngoại binh Rogerio đều tham dự. Sau gần 2 giờ đồng hồ đàm phán, thuyết phục nhưng cả hai phía đều chưa tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng. Sở dĩ, tiền đạo người Nigeria từng giành danh hiệu Vua phá lưới V-League này muốn chi tay vì ban huấn luyện luôn "đầy ải" anh trên băng ghế dự bị. Cũng theo Amaobi, "trong lòng đội bóng còn nhiều tiêu cực mà tôi thì không chịu được những điều đó".
![]() |
Amaobi khó có thể tiếp tục thi đấu ở giải V-League mùa này. Ảnh: Huy Tường. |
Rất nhiều người có mặt trong buổi họp thất vọng với cách ứng xử của Amaobi và cho rằng cầu thủ này rất "ích kỷ". Giám đốc điều hành đội Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa nói: "Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục và giải thích cho Amaobi hiểu đội Đà Nẵng đã tốn bao nhiêu tiền để mua cầu thủ nên chẳng dại gì mà đầy ải họ trên băng ghế dự bị. Lý lẽ ở đây là ban huấn luyện sẽ tìm người thích hợp cho những trận đấu cụ thể, tình huống cụ thể. Nhưng Amaobi vẫn cố tình không hiểu và xin ra đi".
Tuy nhiên, tới tối hôm qua (18/2), lãnh đạo đội Đà Nẵng muốn xử lý cứng rắn vụ Amaobi để làm gương cho các cầu thủ khác. Trong trường hợp tiền đạo này vẫn bất hợp tác thì Đà Nẵng sẽ trừ lương, thậm chí là cắt toàn bộ lương của cầu thủ này ((lương tháng của anh là 5.750 USD). Theo hợp đồng đã ký giữa hai bên, cầu thủ không được đơn phương chấm dứt thoả thuận và chỉ được ra đi khi nhận được sự đồng ý của ban lãnh đạo đội bóng.
Hôm nay, Đà Nẵng sẽ gửi công văn lên VFF và đề nghị giúp đỡ trước khi hai bên ngồi lại với nhau vào thứ tư tới (tức ngày 20/2). Nếu mọi việc vẫn bế tắc, thì Amaobi sẽ là người chịu thiệt thòi trước hết. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch đội Đà Nẵng, yêu cầu kỷ luật Amaobi vì vi phạm quy chế CLB. Mặt khác, Đà Nẵng cũng giữ ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế) nhờ LĐBĐ VN gửi thư lên FIFA để cầu thủ này không thể thi đấu ở bất cứ đâu khi chưa hết hợp đồng với Đà Nẵng.
Amaobi thì tỏ ra rất bình thản: "Tôi bất mãn vô cùng trước cách hành xử của đội bóng. Họ không còn coi tôi là thành viên rồi. Tất cả mọi chế độ, kể cả bữa cơm, tôi cũng đã bị cắt. Tôi ý thức được việc làm của mình và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi không hối hận với cách mình đang làm vì đơn giản, khi chơi bóng, tôi phải ra sân với tâm lý thoải mái nhất. Còn không thì thà không đá bóng nữa còn hơn".
Nếu mất Amaobi, Đà Nẵng càng khó khăn hơn trên con đường trụ hạng phía trước. Dù rất khó chịu với thái độ của Amaobi nhưng ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn vẫn rất cần cầu thủ này vì hiện tại, họ chỉ còn một tiền đạo tốt duy nhất là Almeida. Sau 5 vòng đấu tại V-League, họ mới chỉ có một điểm cùng vị trí bét bảng.
Minh Hải