Lạnh ngắt, yên tĩnh và tập trung là những gì tôi cảm nhận rất rõ lúc đó khi được phẫu thuật lấy thanh kim loại ra khỏi chân của mình sau hơn một năm điều trị vì chấn thương. Bệnh viện tôi điều trị gần 10 năm trước luôn quá tải, chờ đợi, nóng nực… Y đức trong bệnh viện khiến nhiều người đã quá chán nản, thất vọng với những “thiên thần áo trắng”, đặc biệt đối với những người không có điều kiện nằm điều trị tại khu dịch vụ chất lượng cao vì giá cả đắt đỏ, nhưng hôm đấy tôi đã gặp một thiên thần thật sự, một thiên thần mà tôi ước lúc đó có thể nhìn rõ gương mặt chứ không chỉ là ánh mắt, bàn tay.
Bàn tay ấm áp đến lạ kỳ đặt nhẹ lên đầu tôi mỗi khi tôi nhăn mặt, cong mình vì đau đớn, không hiểu sao hơi ấm của bàn tay ấy, đôi mắt ấy cộng thêm lời động viên “Sắp xong rồi, cố lên tí em nhé” lại có sức mạnh lớn đến vậy khi xua tan mọi lo âu, đau đớn của con người. Không biết người bác sĩ ấy có biết hết được sức mạnh to lớn của những cử chỉ ấy đối với bệnh nhân không, nhưng đối với tôi đó là một món quà có giá trị vô cùng to lớn và trân trọng biết bao. Dẫu biết rằng còn có nhiều tiêu cực trong ngành y tế, dẫu biết rằng nhiều người chưa làm hết trách nhiệm của một lương y nhưng tôi tin rằng, đâu đó vẫn còn nhiều người sống với nghề bằng cái tâm lương y thật sự.
Tôi không biết mặt của người bác sĩ ấy, không biết tên và còn thiếu một lời cảm ơn chân thành nhưng tôi hy vọng rằng những con người ấy sẽ luôn khỏe mạnh, mang bình an, hạnh phúc và nụ cười đến với bao người trong cuộc đời này. Dù cho những chính sách đãi ngộ đội ngũ bác sĩ chưa thật hợp lý, dù còn nhiều thách thức, khó khăn, những con người đã và đang miệt mài nghiên cứu, làm việc vì sức khỏe cộng đồng sẽ có một cuộc sống ổn định, nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Nghề y là một nghề cao quý, tôi xin chúc cho ngành y nước nhà ngày càng có nhiều người tài đức vẹn toàn để người Việt chúng ta được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đối với những người có thu nhập chưa cao, xin hãy tin rằng vẫn sẽ có những thiên thần áo trắng chăm sóc, chữa trị cho mình bằng tình người cao cả. Xin cảm ơn đôi bàn tay ấm áp tình người ngày ấy và chúc cho chúng ta ngày càng có nhiều, thật nhiều những đôi bàn tay ấm áp như thế.
Hương Võ
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây
Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây