Tôi yêu tính cách nhẹ nhàng và tinh tế của em. Em xinh đẹp nhưng điều thu hút tôi là tính tình, không phải vẻ bề ngoài. Trong công ty, ai cũng quý em, em thân thiện, nhiệt tình mà lại giỏi giang, luôn là top nhân viên ưu tú. Em đến với tôi vì nhìn thấy ở tôi sự chân thành, dễ thương và vui tính. Chúng tôi yêu nhau ba năm, được nhận xét là đẹp đôi, mọi người đều ủng hộ. Khi mới yêu nhau, em nói sẽ kể tôi nghe một bí mật, em từng qua lại vài tháng với một đối tác ở công ty cũ, người này đã có gia đình. Sau đó, em cảm thấy lo sợ và không thoải mái nên chấm dứt. Tôi bất ngờ khi nghe em nói thế, nghĩ em rất ghét người thứ ba, sao lại có mối quan hệ với người có gia đình được.
Lúc đó tôi có chút băn khoăn nhưng nghĩ đó là chuyện quá khứ, em biết sai và dừng lại rồi nên tôi không để ý nữa. Hôm nay, em có hẹn một vài đồng nghiệp cũ. Lúc đi cùng tôi, em kể tôi nghe một vài chuyện họ đã nói với nhau. Khi đó, em kể về mấy vụ ngoại tình công sở ở công ty cũ, nhắc tới người đàn ông đó vì ông ta đang quen một người khác trong công ty cũ của em. Do lúc trước em và ông ta chỉ qua lại thời gian ngắn nên mọi người chưa biết, giờ qua lại với chị kia rõ quá nên ai cũng biết, hơn nữa chị đó là sếp nên càng bị để ý.
Việc em nhắc lại khiến tôi khó chịu và nhận ra thời gian qua bản thân chỉ cố giấu đi phần ký ức này, không phải thật sự bỏ qua nó. Tôi chưa từng thấy khó chịu khi em kể về bất cứ người yêu cũ nào, nhưng cứ nghĩ đến việc em qua lại với người có gia đình là lại giảm sự coi trọng em. Mỗi lúc như vậy, tôi thường im lặng và tìm gì đó để quên đi. Tôi biết nếu thể hiện thái độ gì là em sẽ giận, vì thế tôi chỉ tự khó chịu, tự suy nghĩ. Tôi nên làm gì để vượt qua chuyện này. Mong được mọi người chia sẻ.
Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc