Chúng tôi cưới nhau được 16 năm, con gái lớn cũng ngần ấy tuổi. Cuộc sống của chúng tôi là niềm ao ước của nhiều người. Sau đó vì nhiều lý do, công việc và thu nhập của anh ấy thấp hơn so với tôi. Như các gia đình khác, chúng tôi có những bất hòa.
Tuy nhiên trong lúc vợ chồng hạnh phúc nhất thì chồng lại có quan hệ với gái bán quán nhậu. Khi tôi biết được, anh ấy thú nhận việc đó đã xảy ra vài tháng trước và kết thúc hơn một tháng nay vì cô ta đã về quê. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều, anh ấy nói rằng do quá chén nên mới ra nông nỗi, đó chỉ là "ăn bánh trả tiền". Tôi hứa sẽ tha thứ cho anh nhưng nghĩ đến chuyện đó tim tôi lại nhói đau. Tôi thật sự không biết có thể quên được không, còn anh ấy rất thành thật khi nói lời xin tha thứ.
Trong đầu tôi luôn nghĩ đến cái chết vì quá đau đớn với sự thật này nhưng không thể vì tôi còn các con, nhất là con trai chỉ mới 5 tuổi. Tôi lại khóc rất nhiều. Tôi phải làm sao đây vì từ trước đến nay tôi luôn tin anh ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không sa ngã. (Giao)

Ảnh minh họa: Turkeltaub.
Trả lời:
Trong cấu trúc giới tính, đa phần đàn ông có nhu cầu sinh lý cao hơn phụ nữ, và đàn ông khó có khả năng kiềm chế sự thỏa mãn sinh lý. Đã có nhiều cuộc nghiên cứu về giới tính đàn ông cho thấy tình cảm và sinh lý của đàn ông không là một, họ có thể sống vợ chồng với một người phụ nữ khác nhưng không phải là đã yêu cô ấy. Còn phụ nữ lại khác, khi sống vợ chồng với ai đó thì phải có tình yêu, trừ khi có sự lợi dụng về cái gì đó. Những nghiên cứu này cho thấy đàn ông dễ dàng tiến tới tính dục hơn nữ giới.
Trường hợp của chồng bạn không ngoại lệ về tình cảm và giới tính của anh ấy. Có chút khác là “công việc và thu nhập của anh ấy thấp hơn so với bạn”, điều này dễ xuất hiện tâm lý thua kém vợ. Nếu bạn không khéo mà để bộc lộ chút ít nào đó về “quyền lực kinh tế” thì đây là nguyên nhân làm cho anh ấy cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Trong lúc anh ấy thấy có biểu hiện sự thiếu tôn trọng của vợ sẽ xuất hiện tâm lý bất mãn, mà bất mãn thì đi uống bia rượu để giải sầu. Thế nhưng việc giải sầu ở quán luôn có các cô gái sẵn sàng chia sẻ, từ đó xuất hiện sự so sánh giữa “sự coi thường của vợ và sự trân trọng của cô gái” và cái gì đến sẽ đến.
Bạn cần xem lại “trong lúc vợ chồng hạnh phúc nhất” là từ hai phía hay chỉ từ phía bạn? Nếu hạnh phúc nhất thì không thể xuất hiện ngoại tình. Cũng cần hiểu hạnh phúc phải toàn diện về thể xác và tinh thần. Có khi người ta hạnh phúc về tinh thần nhưng thể xác lại đòi hỏi “của lạ” thì hạnh phúc chỉ là một khía cạnh.
“Đến khi bạn biết, anh ấy thú nhận" cho thấy anh ấy không quá nặng nề vì sự “ngoài luồng này”, vì với anh ấy chỉ là “ăn bánh trả tiền”. Một phụ nữ không tha thứ cho chồng trong trường hợp này thì được coi là người cầu toàn. Sự cầu toàn thường không chịu nổi chồng ngoại tình. Bạn là người cầu toàn về cuộc sống chung thủy nên “khi nghe đến chuyện đó, tim bạn lại nhói đau”; cầu toàn đến độ nào đó sẽ trở thành bệnh trầm cảm. Bạn đã nghĩ đến cái chết tức là đã xuất hiện hiện tượng trầm cảm, may cho bạn là còn nghĩ đến con cái, nhất là con trai chỉ mới 5 tuổi. Bạn sẽ bị trầm cảm tăng lên nếu tiếp tục thần tượng về sự chung thủy của đàn ông, trong đó có chồng bạn.
Bạn nên tiếp tục tin tưởng anh ấy. Việc lăng nhăng kia chỉ là một cơn bệnh, chữa xong cho “uống thuốc” thế là đủ và nó sẽ khỏe. Còn nếu không, bạn sẽ trở thành người bệnh thay cho anh ấy.
Chúc sự tha thứ.
GS.TS. Vũ Gia Hiền