To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, August 07, 2002 9:00 AM
Subject: Fw: XIN GO ROI TAM TU
Kính gửi đến ban biên tập và rất mong được giúp đỡ, gỡ rối những tâm tư khó lòng tự giải đáp được. Trong lòng tôi hiện nay rất bối rối, không biết phải tính làm sao khi phải phụ một người mà tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi đã gửi trọn cho người đó rồi. Anh đã có gia đình, nhưng vì vợ của anh đã đi theo người tình mới, bỏ lại anh và một đứa con gái (9 tuổi). Và tôi là người mà con gái anh luôn nhắc đến và thương yêu như chính tôi đã thương nó.
Nhà tôi và anh không xa lắm, quan hệ của tôi và anh ban đầu là chú cháu (vì tôi nhỏ hơn anh 11 tuổi). Sau lần vấp ngã của anh, tôi là người khuyên, giúp anh trở về cuộc sống hiện tại. Tôi đâu thể nào ngờ rằng chính sự lo lắng vô tư đó khiến anh có tình cảm và thương tôi. Tôi đã tránh né, không dám tiếp chuyện với anh nữa, mặt dù anh thường đến nhà. Nhưng rồi đến một ngày anh khiến tôi không còn tránh né được nữa và tôi đã thích anh. Từ đó trong lòng tôi luôn mang một nỗi lo sợ khi gia đình tôi biết được thì sự việc sẽ ra sao?
Gia đình anh rất hoan nghênh khi tôi bước vào ngôi nhà của họ, chuyện tình của chúng tôi ngày càng đẹp và vui vẻ thì đột xuất tôi phải rời Việt Nam để đến một nơi xa lạ mà không có anh. Tôi và anh đã đau buồn và hứa hẹn với nhau, vẽ ra một tương lai thật đẹp, và rồi tôi đã ra đi (trước khi đi gia đình anh có trao cho tôi chiếc nhẫn như để làm vật tin cho chuyện chúng tôi). Lại một lần nữa anh nhìn người mình thương yêu ra đi. Tôi đã đi đến nơi xa lạ này, tôi đã nghĩ và tìm mọi cách để mong có thể đưa anh sang đây. Nhưng rồi tôi đành phải chấp nhận buông xuôi, chỉ còn trông chờ vào phép lạ.
Nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận. Bỗng nhiên có một ngày gia đình tôi biết, tất cả đều gay gắt với tôi. Thế là tôi càng đau khổ thêm, nhưng anh nào có biết đâu, luôn nghĩ rằng tôi xa mặt cách lòng. Gần đây tôi mới biết anh muốn gần gũi tôi chỉ vì gia đình tôi đều sống tại nước ngoài. Anh muốn gần tôi để anh có thể thay đổi đời. Tôi cũng không biết mình nên giận hay thương nữa. Sau chuyện này tôi chới với, hụt hẫng, không còn muốn quen và có tình cảm với người thứ hai.
Mong ban biên tập hãy giúp tôi làm cách nào thoát khỏi nỗi ám ảnh là mình bị lừa gạt.
Chân thành cám ơn.
Cúc
Ý kiến chia sẻ với bạn Cúc, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net