![]() |
Sevilla còn giữ được cầu thủ không muốn gắn bó với sân Sanchez Pizjuan trong bao lâu nữa? |
Hai tuần trước, Alves đã tự rút tên khỏi danh sách tham dự trận lượt đi găph AEK (Sevilla thắng 2-0), nhằm chuẩn bị đầu quân cho Chelsea. Nhưng vụ chuyển nhượng này sau đó gặp bế tắc vì Sevilla kiên quyết giữ giá 40 triệu euro.
Giờ đây, hậu vệ người Brazil tiếp tục trung thành với quan điểm "không hành quân" với nhà ĐKVĐ Cup UEFA tại Champions League, như muốn thể hiện sự bất mãn với ban lãnh đạo, dù anh có thể tới Hy Lạp mà không thi đấu. Chính điều này có vẻ như đang tạo ra một cơn bão ngầm.
"Đó là hành động hoàn toàn thiếu tôn trọng với các đồng đội cũng như CLB", chủ tịch Del Nido nổi nóng khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Cadena Ser. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Alves đáng phải hổ thẹn vì đã bỏ rơi Sevilla trong lúc một đồng đội của anh là Puerta đang nằm viện với tình trạng nguy kịch, sau hai lần bị nhồi máu cơ tim ở trận đấu mở màn Liga cuối tuần trước (Alves không có mặt vì lý do chấn thương).
Bên cạnh Chelsea, cầu thủ 23 tuổi còn nhận được sự quan tâm của Real Madrid và Barcelona. Nhưng hy vọng gia nhập Stamford Bridge hầu như đã tắt ngấm sau khi HLV Mourinho quyết định bổ sung hành lang cánh phải bằng tân binh Belletti, đến từ đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, những ngày gần đây, nhiều thông tin cho thấy "kền kền trắng" sẵn sàng chi đậm để có được Alves.
Thùy Dương (theo Reuters)