Một nạn nhân kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Do sợ hãi, tôi và 7 người khác đã chạy trốn. Khi quay trở lại, chúng tôi tìm thấy xác của bốn người thân, trong đó có ba phụ nữ và một bé trai bảy tuổi”. Theo dân chúng địa phương, có khoảng 10 phiến quân tham gia vào vụ tấn công này.
Kể từ đầu năm 1992, các cuộc nổi loạn của phiến quân Hồi giáo liên tiếp nổ ra tại Algeria khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hằng ngày, vẫn có các thông báo về số người bị giết, dù Chính phủ Algeria cho rằng các phiến quân Hồi giáo đã bị tiêu diệt. Trong năm vừa rồi, khoảng 450 người đã chết, chủ yếu bị bắn hay cắt cổ tại những ngôi làng hẻo lánh.
N.T. (theo Reuters, 29/3)