Trên đấu trường Champions League/Cup C1, Real là đội giàu thành tích nhất với 9 lần lên ngôi. Tương xứng với truyền thống, phong độ hiện tại của thày trò HLV Jose Mourinho cũng khiến người xem phải kính nể. Ở La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha, Real mới chấm dứt chuỗi 3 năm vô địch liên tiếp của kình địch Barcelona. Còn trên đấu trường Champions League, "dải thiên hà" hai mùa gần đây đều vào bán kết.
Cũng có truyền thống vẻ vang nhưng hiện Ajax chỉ còn là cái bóng của chính mình khi tranh tài trên sân cỏ châu lục. Ấn tượng gần nhất về đội bóng này là trận tứ kết lượt về năm 2003. Khi ấy, Ajax có thể đã giành quyền đi tiếp nếu Tomasson không kịp ghi bàn thắng "vàng" cho AC Milan trong thời gian đá bù.
Chênh lệch mênh mông giữa Ajax và Real cũng được thể hiện qua thành tích đối đầu. Hai mùa giải gần đây, hai đội đều gặp nhau ở vòng bảng Champions League. Và giới hâm mộ có thể ngỡ ngàng khi biết rằng Ajax thua cả 4 trận, để lọt lưới 12 bàn và không ghi được bàn danh dự nào.
![]() |
Ronaldo (phải) tranh bóng với một cầu thủ Ajax trong trận đấu mùa trước. |
Thành tích đáng buồn trên hoàn toàn có thể lập lại với đội bóng Hà Lan trong trận đấu tối nay. Bởi lẽ Real vẫn duy trì phong độ cao thời gian gần đây.
Cuối tuần qua, "dải thiên hà" đã thể hiện sức mạnh thực sự khi đè bẹp Deportivo với tỷ số 5-1. Tỷ lệ số bàn trên số cú sút trúng đích đã đạt đến 40%, bằng thống kê phong độ cao nhất mùa trước.
Theo Goal.com, chiến thắng nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha trong trận đấu tối nay là điều có thể đoán trước. Và Ajax chỉ đặt hy vọng vào việc HLV Mourinho để một số trụ cột ngồi ngoài dưỡng sức cho trận siêu kinh điển cuối tuần này. Trong trường hợp ấy, với may mắn và lợi thế sân nhà, đội bóng Hà Lan mới có thể nghĩ tới khả năng kiếm điểm.
Có một điều thú vị là Ajax chưa thua tại giải vô địch Hà Lan kể từ ngày 5/2, tương đương 21 trận (18 thắng và 3 hòa). Thày trò HLV Frank de Boer đang lấy lại ảnh hưởng trên đấu trường quốc nội, đồng thời bắt đầu nghĩ đến chuyện "đem chuông đi đánh xứ người".
Nhưng Champions League vẫn chưa có chỗ cho những giấc mơ Hà Lan trong thế kỷ 21. Ngay trận đầu, Ajax để thua Dortmund với pha làm bàn duy nhất của Lewandowski ở phút 87. Tiếp tục trắng tay trong trận đấu tối nay, nhiều khả năng thày trò HLV Frank de Boer phải tính sớm đến chuyện giành vé dự Europa League.
![]() |
Đội hình xuất phát dự kiến. |
Thùy Dương