Thân chào các bạn.
Có vẻ các sản phẩm Apple luôn nhận được nhiều ý kiến, từ tung hô đến dè bỉu. Tôi cũng xin chia sẻ ý kiến của mình.
Tôi là một người đã chuyển từ hệ máy Windows OS sang Mac OS, từ điện thoại Symbian sang iPhone. Chính tỷ lệ cấu hình/giá cả đối với máy Mac tốt hơn máy Sony Vaio, kho ứng dụng phong phú của iPhone là điểm thu hút tôi lúc đó. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu lảm nhảm là "không biết con máy tính nó đang sử dụng mình hay mình đang sử dụng nó", bởi tôi phải bắt đầu làm quen với một hệ điều hành quá mới mẻ; phải thay đổi những thói quen, thao tác phím tắt có được từ hồi sử dụng Windows. Tôi phải loay hoay không biết phải copy phim, nhạc vào cái iPhone như thế nào. Bởi định nghĩa và triết lý thiết kế của Apple rất khác biệt với các nhà sản xuất khác. Nhưng tôi cho rằng khác biệt không nhất thiết nghĩa phải tốt hơn, mà đơn thuần chỉ mang lại những trải nghiệm mới (có thể đau đớn, khó chịu). Đây có thể là nguyên nhân của các chỉ trích dành cho sản phẩm của Apple, theo tôi. Ngoài ra, thái độ nồng nhiệt quá mức của một số người sử dụng Apple cũng khiến người ta "thấy ghét"! Nếu người sử dụng Apple nghĩ rằng "tôi dùng sản phẩm Apple, tôi sành điệu" thì lúc đó chúng ta nên định nghĩa lại cho rõ là "chúng ta làm nên, mua cái iPhone (hoặc iPad) hay cái iPad tạo nên phong cách của chúng ta". Tôi nghĩ là không nhiều người muốn làm nô lệ cho chính vật dụng mình đã bỏ tiền ra để sở hữu nó. Nói đến đây thì hơi lạc đề rồi nhỉ!
Xin quay lại chiếc iPad với chức năng đọc ebook. Cá nhân tôi tuy chưa được sử dụng chiếc iPad nào cả nhưng cũng đã có sử dụng Amazon Kindle. Với Kindle, tôi thực sự bất ngờ vì trải nghiệm như "đọc sách in trên giấy" trên một màn hình rất đặc biệt. Nhưng tôi chỉ sử dụng nó khi đi tàu điện, đi xe bus, còn về nhà thì chiếc màn hình 21 inch có vẻ hấp dẫn tôi hơn là chiếc Kindle bé tẹo đó.
Thế nhưng các bạn có thật sự dùng iPad để đọc sách khi di chuyển khi phương tiện chính ở nhà mình là xe máy? Các bạn có ôm iPad và ngồi đọc sách khi đi cafe với bạn bè? Lúc về nhà, các bạn có đọc sách bằng màn hình bé tí của iPad khi trong phòng đã có màn hình lớn và sáng hơn nhiều? Nhưng iPad để đọc sách trong toilet thì cũng có vẻ hợp lý nhỉ? Vậy còn các chức năng multimedia khác thì sao? Bạn có bỏ được chiếc iPad vào trong túi quần để vừa tập thể dục vừa nghe nhạc? Có 3G thì sao? Bạn có gọi điện bằng iPad khi đang chạy xe máy hay không? Nếu như vậy thì tôi khoái một chiếc iPhone hơn.
Nói như vậy để "bàn lùi" rằng iPad có vẻ không hữu dụng lắm với lối sinh hoạt ở Việt Nam ta, dù iPad có thể là một sản phẩm "rất lạ" và hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới. Apple có những triết lý thiết kế riêng và một vài triết lý đó đã và đang tạo nên trào lưu mới trong giới công nghệ. Xét cho cùng, công nghệ được phát triển để phục vụ chúng ta và riêng tôi, tôi quan tâm đến những giá trị sử dụng mà công nghệ có thể mang lại cho tôi hơn là giá trị của một thương hiệu nào đó. Và iPad cũng sẽ chỉ là một trải nghiệm mới mà tôi cũng muốn thử!
Vậy thì nếu có cơ hội, hay thử và sau khi thử rồi, hay đánh giá trải nghiệm mới dựa trên giá trị sử dụng mà nó mang lại cho bạn.
Thân chào.
Little Pro