![]() |
Hạnh Trang, Hồng Nhung, Mạnh Tân. |
Lê Thiên Hạnh Trang: Cô lớp trưởng lớp 12A, trường PTTH chuyên Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, là người may mắn đầu tiên. Ngay từ quý đầu, Hạnh Trang đã gặp đối thủ các trường có tiếng như Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Trần Phú (Hà Nội), Lam Sơn (Thanh Hóa), Trần Phú (Hải Phòng). Hạnh Trang tỏ ra khá tự tin bình tĩnh trong cách trả lời và lựa chọn câu hỏi. Tuy vậy, với Trang, Đường lên đỉnh Olympia chỉ là một cuộc chơi. Cái đích của Trang là kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Những lúc rảnh rỗi, Hạnh Trang lại cùng anh trai chơi cờ vua. Đó vừa là một thú giải trí vừa là một cách rèn luyện sự bình tĩnh. Cuộc thi này cũng là một ván cờ, bình tĩnh là bí quyết để cô bé giành chiến thắng.
Phan Mạnh Tân: Nhân vật đứng đầu quý II là học sinh lớp 12 chuyên hóa, trường PTTH chuyên Hà Tĩnh, từng hụt dự thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ nhất. Điều khiến khán giả nhớ nhiều là phong độ ổn định của Tân trong cả ba vòng thi. Vòng thi nào Tân cũng đạt điểm số trên 200 và ít khi để “lọt lưới” những câu hỏi về tự nhiên. Bố Tân là chuyên viên hóa, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, mẹ cũng là giáo viên. Năm lớp 11, Tân đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi toàn quốc môn Hóa. Có thể nói những câu hỏi về Hóa học là sở trường của cậu. Tuy đứng đầu quý II, nhưng thời gian Tân dành để ôn luyện không nhiều. Em vừa tham dự cuộc thi học sinh giỏi môn Hóa quốc gia. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đăng Ái đã tặng chiếc tivi LG, phần thưởng của nhà trường trong cuộc thi, cho Tân với hy vọng một lần nữa Tân sẽ đem lại chiến thắng cho trường.
Nguyễn Bá Tuân: Đứng đầu quý III là một anh chàng cũng có khá nhiều “fan” hâm mộ: Nguyễn Bá Tuân, lớp 12, trường PTTH Bỉm Sơn - Thanh Hóa. Bá Tuân nhanh, láu lỉnh nhưng đôi khi hơi... vội, dễ mất bình tĩnh. Là con của hai cựu chiến binh, hằng ngày Tuân vẫn tham gia giúp bố mẹ tại cửa hàng sửa chữa ôtô. Có lẽ nhờ thế mà Tuân học rất giỏi các môn tự nhiên. Trong gia đình, anh cả Tuân còn gia sư cho hai đứa em lớp 8 và lớp 6. Tuân tâm sự: “Trong số các đối thủ, em ngại nhưng lại thích nhất là Phan Mạnh Tân. Bạn ấy hơn hẳn em về sự điềm tĩnh”.
Đỗ Thị Hồng Nhung: Là người vừa nhận vòng nguyệt quế ngày 8/4. Hồng Nhung là học sinh lớp 12, trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Vĩnh Long. Đây là đại diện thứ hai của trường PTTH chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm trong cuộc thi, sau Trần Ngọc Minh, đương kim vô địch Olympia, đang du học tại Australia. Thầy hiệu trưởng Tăng Như Lăng của trường rất tự hào: “Nhung là học sinh giỏi toàn diện của trường. Em đã từng đoạt giải ba môn Văn toàn quốc năm lớp 5, giải ba tiếng Anh toàn quốc năm lớp 9. Năm nay, em cũng nhiều hy vọng đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn".
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 21/4)