Tôi 26, ngấp nghé ngưỡng cửa mà người ta thường hỏi "tuổi này chưa lấy chồng thì xác định là ế rồi". Tôi thấy quan niệm ấy trong bối cảnh xã hội này thực sự nực cười. Tại sao chúng ta lại phải lấy chồng khi chưa sẵn sàng, sao phải đợi người khác lo cho mình mà không thể cho chính bản thân một cuộc sống tốt? Tôi vẫn muốn yêu, vẫn muốn cưới nhưng chỉ là chưa gặp được người muốn nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại. Vâng, đến từng tuổi này làm sao không yêu ai mà có thể tồn tại.
Tôi được sinh ra trong một gia đình giáo dục và giàu tình cảm. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nhưng tôi đã lựa chọn những hướng đi nhiều gai góc. Điều đó khiến tôi trở thành một người chai lỳ và mạnh mẽ như hôm nay. Tôi ưa tâm sự, nói chuyện, thích cười nhiều và ham công tiếc việc. Ngoại hình tôi cũng tạm được, xinh xắn, ưa nhìn. Năng lượng trong người lúc nào cũng tích cực nên người khác dễ cảm thấy được cổ động mỗi khi xuống tinh thần. Bù lại, những khi có tâm trạng, tôi thích nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn. Sự im lặng đáng sợ của tôi khi nóng giận khiến người khác sợ không dám lại gần. Bạn bè tôi thường gọi tôi là "bà ngoại" vì những thói quen hơi già nua, cổ điển. Tôi sống có nguyên tắc, ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục thể thao, sạch sẽ và kỹ lưỡng. Khi yêu ai, tôi thường rất hay lo lắng cho người đó, lo từng bữa ăn giấc ngủ, áo quần giày vớ, lo đoạn đường người đó đi từ nhà tôi về nhà có an toàn không,...
Về sự nghiệp, tôi thích kinh doanh, đó là công việc tôi nghĩ mình sẽ làm cả đời, làm bất cứ nơi đâu. Bất cứ thứ gì người khác có thể mua, tôi sẽ bán. Cứ có một dự án kinh doanh tiềm năng nào, tôi lại rạo rực không yên, hào hứng lên kế hoạch rồi bắt tay vào làm. Sau bao va vấp, thất bại và sống trong môi trường thị phi, tôi không thể cứ mãi mỏng manh. Sau vẻ hùng hổ trong công việc đó, tôi lại trở thành một đứa bánh bèo nhẹ nhàng, dịu dàng. Tôi khá tự tin về bản thân, về những gì mình từng trải qua chứ không phải về ngoại hình – thứ tôi cho rằng không làm nên giá trị của một người phụ nữ kiêu hãnh. Tôi thường ra đường với mặt mộc, hiếm khi trang điểm ngoài chút son nhẹ, một chiếc váy dài màu vintage và chút nước hoa mùi nhẹ. Đó là tôi khi đang tận hưởng những khoảnh khắc thanh xuân đầy nữ tính của mình.
Tôi không thể ngồi yên một chỗ hay làm chỉ một công việc. Với tôi, cuộc đời là sự luân chuyển cả về vật chất lẫn tinh thần, không có thứ gì tồn tại mãi với thời gian, vạn vật luôn thay đổi, tiến hóa. Con người cũng vậy, chúng ta cần thích nghi với môi trường để tồn tại và phát triển ngày một tốt hơn, không thể cứ dậm chân một chỗ hay nhìn về quá khứ. Với tôi, quá khứ không xấu, nhưng đó chỉ là bàn đạp để rút kinh nghiệm và sống tốt hơn cho hiện tại. Tôi ít khi nhìn về quá khứ, dù đẹp hay xấu thì cũng chỉ là những thứ đã qua. Hối hận hay tiếc nuối là những từ hiếm khi xuất hiện trong từ điển của tôi. Tôi không thích sự bảo thủ, cứng nhắc, gia trưởng của đàn ông. Mà thông thường người yêu tôi hay bị khuất phục bởi tính cách quyết đoán và có phần hơi gia trưởng của tôi.
Quan điểm của tôi về cuộc sống và tình yêu đó là đã yêu thì yêu hết mình, sống phải thực tế. Khi yêu ai, ăn gì tôi cũng cảm thấy ngon, đi bất cứ nơi đâu cũng đẹp miễn là cùng nhau. Yêu hết mình nhưng không quên sự nghiệp. Tôi rất coi trọng sự nghiệp của mình, không xem nhẹ giá trị đồng tiền. Lý do dẫn đến ly dị của phần lớn các cặp vợ chồng mới cưới không trực tiếp thì cũng gián tiếp liên quan đến kinh tế, nên tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ kết thúc hôn nhân của mình vì lý do lãng xẹt đó.
Với tôi dù là nam hay nữ, hãy chuẩn bị một nền tảng vững chắc cả về kinh tế lẫn kiến thức trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Đó mới chính là giá trị thực sự của những con người hiện đại. Khi sống phụ thuộc vào chồng hay núp sau bóng vợ, giây phút đó bạn đã thật sự thua, thua cả trong cuộc sống lẫn trong hôn nhân của mình. Sự thật thì chúng ta không thể đoán trước được cuộc sống ấy sẽ diễn ra thế nào, nhưng thay vì thụ động đón nhận mọi thứ, hãy chủ động tìm cách hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra.
Thùy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.