Em 41 tuổi rồi, cái tuổi không còn trẻ, không còn bồng bột nữa. Sống khá khép kín nên đã lâu em vẫn chưa tìm thấy anh. Em là người đơn giản, chỉ cần anh có thể quan tâm, tạo cho em cảm giác bình yên mỗi sớm mai thức dậy là đủ rồi.
Hiện em là nhân viên văn phòng. Cuộc sống hơi buồn tẻ nhưng bản thân không nhàm chán. Ngoại hình tuy không cao nhưng được mọi người nhận xét không xấu. Em rất thích mỗi chiều đi làm về cùng anh nấu ăn, đi tập thể dục, hít thở không khí bình yên sau một ngày làm việc căng thẳng.
Em là phụ nữ miền Nam, sống và làm việc tại TP HCM nên cũng muốn tìm anh tại thành phố này, vì khoảng cách xa quá chúng ta khó có thể đến được với nhau. Mong anh ở xa thông cảm.
Để tìm được nhau là cái duyên, sống cùng nhau là cái nợ. Em rất mong ai đó nợ em từ kiếp trước để rồi hôm nay tìm đến em để trả (cười). À, mỗi khi rảnh, em rất thích đi chùa lễ Phật. Nếu anh thích, chúng ta cùng đi nhé.
Rất mong nhận được phản hồi từ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lệ
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ