Chị cùng dàn diễn viên sân khấu Hoàng Thái Thanh đang tập dượt cho vở - dự kiến ra mắt ngày 20/9. Anh Công Hiển - quản lý sàn diễn - cho biết sức khỏe chị hồi phục khoảng 90%. Anh nói: "Chị lớn tuổi nên không thể khỏe mạnh hoàn toàn như trước, song vẫn đi lại, tập thoại cùng các đồng nghiệp như thường".
Ái Như (giữa) trên poster vở "Bàn tay của trời". Ảnh: Sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Bàn tay của trời lấy bối cảnh thời phong kiến, có kịch bản gốc từ tác phẩm Những đứa con oan nghiệt của Doãn Hoàng Giang. Vở kể về hai gia đình sống chung trong một ngôi làng nhưng gia cảnh khác nhau. Ông Đồ giỏi chữ nhất vùng, chỉ chăm lo truyền dạy đạo đức thánh hiền, sống thanh bạch. Gia đình Tư Chớp - tên cướp khét tiếng - lại giàu sang. Một đời sống trong tội lỗi, về già, Tư Chớp lo sợ tương lai đứa con mới sinh, bèn đem bé tráo với con ông Đồ, mong bé sẽ thành người lương thiện.
Năm 2007, Ái Như từng dàn dựng vở tại sân khấu kịch 5B, gây tiếng vang. Với phiên bản mới, chị thêm nhân vật bà Đồ - người mẹ có con bị đánh cắp. Nghệ sĩ Thành Hội vẫn giữ vai Tư Chớp, dàn nhân vật còn lại được đổi mới về diễn viên. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - đảm nhận một vai trong vở - lo khâu trang phục. Ái Như mong vở kịch được đón nhận trong mùa Vu Lan khi kể về nỗi lòng bậc làm cha, làm mẹ.
Đầu tháng 7, Ái Như bị xẹp đốt sống do té từ bục cao xuống sàn sân khấu khi đang diễn vở Hãy khóc đi em. Kịch gián đoạn trong vài phút, sau đó chị nén đau để diễn. Vở kết thúc, chị lập tức nhập viện, được tiểu phẫu để bơm ximăng sinh học vào chỗ đốt sống bị chấn thương. Vài tháng qua, chị ngừng diễn vì nằm trên giường bệnh.
Nghệ sĩ Ái Như là diễn viên gạo cội của sân khấu kịch TP HCM. Năm 2009, Ái Như - Thành Hội ra mắt sân khấu Hoàng Thái Thanh. Các tác phẩm họ diễn mang chất triết lý nhẹ nhàng, nhân văn lẫn hài hước, bám sát hơi thở đời sống.
Ái Như: "Day dứt lớn nhất cuộc đời tôi là làm mẹ buồn". Video: Minh Nhật.
Ban đầu, điểm diễn ở Nhà thiếu nhi quận 3, sau đó chuyển về Nhà thiếu nhi quận 10. Sau 10 năm, sân khấu có khoảng 50 tác phẩm như Nửa đời ngơ ngác, Tục lụy, Bao giờ sông cạn, Bông hồng cài áo, Vườn nho đắng, Con ma nhà họ Hứa, 29 anh về....Trong đó, nhiều vở diễn hàng trăm suất. Từ sân khấu, nhiều diễn viên khẳng định thêm tên tuổi trong lòng khán giả yêu kịch, như Hồng Ánh, Trí Quang, Quý Bình, Hoàng Vân Anh, Đoàn Minh Tài, Ngọc Duyên, Quốc Thịnh, Thái Quốc... Hồi tháng 2, sân khấu tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập mang tên Một thập kỷ yêu thương.
Mai Nhật