Biệt danh của em là "Pig". Em là một cô gái hết sức bình thường, bình thường trên mọi phương diện, có lẽ vì thế mà đến cái tuổi băm (ngót nghét 30) vẫn chưa có ai rước em về dinh. Ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác cũng đủ để sốt ruột lắm rồi. Mà có lẽ vì tính em quá nhút nhát cũng như không biết nói ngọt như người ta nên không ai để ý đến em chăng?
Vô tình biết đến chuyên mục này và thấy nhiều anh chị cũng đã thành đôi nên nay em cũng thử vận may đến với mình coi sao. Em xin giới thiệu đôi chút về bản thân, em đang làm việc tại một bệnh viện ở TP HCM, quê em ở núi rừng Tây Nguyên.
Em mong muốn tìm được một người lớn tuổi hơn mình, tính tình vui vẻ, cao hơn em thì càng tốt (em cao 1,62 m), là mẫu người đàn ông của gia đình, trưởng thành và biết suy nghĩ, đặc biệt là không hút thuốc lá vì em không thể chịu được mùi thuốc lá. À em theo đạo Thiên chúa nên nếu cùng đạo thì tốt quá, sẽ không phải suy nghĩ về vấn đề này nếu như sau này có thể tiến đến xa hơn. Có ai muốn về núi rừng cùng em không?
Hy vọng không những em mà cả các bạn khác cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Pigrom
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ