- Nhà mình có một con cáo đấy Cún ạ.
Cún:
- Ở đâu hả mẹ? Nó vào làm gì? Mẹ cho con ra xem con cáo.
- Thế con có biết con cáo từ đâu ra không? Ai mà nói nhiều, nói to, không nghe lời bố mẹ là biến thành con cáo đấy.
Cún: ( im lặng)
- Cún đã biết ai là con cáo chưa?
Cún: - Chị Phương ( giọng nhỏ lắm).
- Con cáo này là con cáo trai cơ ( con trai).
Cún: - Bố là con cáo ạ! ( giọng nhỏ nhí, vì bố nằm bên cạnh mà)
- Không phải là bố đâu, bố có nói to, nói nhiều đâu.
Cún: Im lặng.
- Cún có biết không?
Cún: - Mẹ ơi, con không nói to, nói nhiều nữa! ( thì thầm vào tai mẹ).
---------
Cún và chị Phương có tật ngồi vào bàn ăn là vừa ăn vừa nói chuyện, bố mẹ cứ phải giục suốt. Có hôm cún và chị Phương đang tranh nhau nói thì mẹ giục ăn.
- Cún ăn nhanh lên đi, đừng nói nữa.
Cún tảng lờ, tiếp tục buôn dưa lê.
- Cún có nghe mẹ nói không? Ăn đi.
Cún xúc một thìa cơm,
- Cún ăn nhanh lên đấy, lúc nào cũng ăn chậm.
Cún: - Mẹ im lặng đi, con đang ăn rồi đây này, mẹ nói nhiều quá đấy. Mẹ nói nữa là con buồn.
Mẹ và bố: Nhìn nhau thở dài, híc híc
Nguyen Bich Thuy
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net