
Bảo tàng Andersen tại Đan Mạch, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật và tác phẩm của ông. Ảnh: Shutterstock
Theo sách Danh nhân thế giới, trong sự nghiệp, Andersen đã viết 156 truyện cổ tích, in trong 9 tập và được dịch ra hơn 120 ngôn ngữ. Nếu tính cả tiểu thuyết và các cuốn sách nói về kinh nghiệm sống, du lịch, Andersen để lại 168 tác phẩm. Với số lượng lớn truyện cổ tích để lại, ông được coi đã giúp tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em có thêm màu sắc, hướng đến những điều tích cực, tốt đẹp.
Andersen chủ yếu sáng tác trong giai đoạn 1835-1870 và gần như không viết thêm được gì trong những ngày cuối đời. Khi bị rụng chiếc răng cuối cùng vào năm 1873, ông đã ghi vào nhật ký: "Những câu chuyện kỳ diệu không tới cùng tôi nữa. Tôi chỉ còn lại trơ trọi một mình". Andersen qua đời ngày 1/8/1875 tại biệt thự Rolighed ở thủ đô Copenhaghen, Đan Mạch. Ông được an táng tại nghĩa trang Assistens trong cùng thành phố.