Nhiều lúc cà phê cuối tuần, thấy bạn bè mang chồng con theo, lòng mình thấy ganh tị lắm. Mình thuộc típ phụ nữ độc lập, sống tích cực, hiện có công việc tốt đủ để tự lo cho bản thân và nuông chiều những sở thích riêng nên lâu nay dù một mình, mình vẫn cảm thấy ổn. Và chưa bao giờ thôi hy vọng một ngày "anh" sẽ đến, vì mình tin ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Mong anh lạc quan, yêu đời và có trái tim chân thành. Thật tốt khi anh cũng sống và có công việc ổn định ở Đà Nẵng. Chúng ta có thể cùng nhau bơi lội, chạy bộ mỗi chiều sau giờ làm hay hẹn hò cà phê, nghe nhạc mỗi cuối tuần. Cùng trò chuyện, dành thời gian tìm hiểu nhau, để có hội tiến xa hơn.
Đôi chút về mình, không cao, chừng 1m56 thôi, hay được khen xinh, trẻ hơn tuổi, chắc tại biết chăm sóc bản thân. Mình không ngại nếu anh từng một lần đổ vỡ và chưa có con riêng.
Đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yêu thương
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ