Anh không nói em đang đúng hay sai, cũng không muốn "ném đá" em, thực sự em rất hồn nhiên, trong sáng, dám sống thật và nói thật trước những cảm xúc của bản thân. Thử hỏi trong mỗi con người chúng ta, nếu đứng trước một cơ hội đổi đời, có ai mà không suy nghĩ và đắn đo trăn trở?
Điều em cần làm lúc này là hãy tự trả lời cho chính mình. Câu hỏi được đặt ra đó là điều gì sẽ làm cho cuộc sống của em cảm thấy hạnh phúc? Chỉ cần em thấy hạnh phúc thì dù em có thế nào, hai chàng trai kia nếu thật lòng yêu em sẽ đều cảm thông và hiểu em, chấp nhận mọi quyết định của em. Ai yêu em thật lòng sẽ luôn mong em được hạnh phúc, không có chuyện đúng sai nào ở đây cả.
Nhưng em phải xác định rõ chàng trai đi ô tô kia, một điểm tựa vững chắc cho em trước hết phải là một người đàn ông bản lĩnh và bao dung. Nếu yêu em thật lòng thì thời gian sẽ là thước đo lòng người. Hãy nói thẳng với anh ta rằng em đã có người yêu, nhưng nếu em chọn anh, thì sẽ không chọn vì điều kiện vật chất, nếu anh thực lòng yêu em thì hãy chứng minh cho em thấy.
Cuối cùng anh cũng muốn nhắn nhủ với em một điều, bằng sự cảm nhận của mình, anh cũng giống đa số mọi người: Có lẽ là em đang bị lừa. Do vậy hy vọng góp ý đôi điều cho em rộng đường suy nghĩ.
ngocsamick