Cô kia vẫn âm thầm đến chỗ trọ của anh, nó như một gáo nước lạnh đối với tôi. Trong thời gian quen tôi, anh luôn tỏ ra quan tâm hết mực, tinh tế. Vậy mà những gì anh làm sau lưng tôi thật ghê sợ. Cũng vì tin tưởng và thấy được sự tử tế mà tôi trao thân cho anh nhiều lần. Vì lẽ đó, khi phát hiện sự thật về anh, tôi như sụp đổ, tâm lý mất kiểm soát và không ổn định.
Mong muốn trả thù trong tôi ngày càng lớn. Tôi đã nhắn tin, gửi mail cho anh để nói những lời thậm tệ, như liều thuốc để làm hài lòng bản thân. Thế nhưng sau đó tôi lại quay về trạng thái buồn bã, u uất, nghĩ về anh. Anh chặn liên lạc với tôi, tôi sốc lắm. Tôi không biết có bị vấn đề về tâm lý không, nhưng sau chuyện này tâm tính thay đổi rất nhiều, luôn tự trách mình sao lại trao thân cho anh để rồi giờ người hối hận, đau khổ là mình. Tôi không còn trong trắng, liệu còn có ai có thể chấp nhận một người như tôi? Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Ngọc Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc