From: NgaMoris
Sent: Thursday, October 18, 2007 5:47 PM
Subject: Chia se doi dieu voi anh Vinh
Đọc bài tâm sự của anh Vinh tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không đồng tình với cách ghen của vợ anh, do tinh thần quá suy sụp nên chị đã hành xử thiếu minh mẫn. Song tôi vô cùng thương cảm và thông cảm cho nỗi lòng của chị lúc này. Miếng cơm manh áo có thể sẻ chia chứ tình yêu đôi lứa thì không có. Hoặc là có tất cả hoặc không.
Nhiều bài viết khác đã phân tích khá rõ hành động sai trái của anh Vinh nên tôi sẽ không bàn tới. Song tôi chỉ muốn bày tỏ tâm lý chung của chị em chúng tôi như thế này.
Có lẽ 100% thì hơi quá song chắc chắn 90% chị em chúng tôi đã hơn một lần được tiếp xúc với người những đàn ông khác, mà ở họ toát lên sự hào hoa, giỏi giang, thu hút hơn hẳn chồng mình. Và không ít lần trái tim chúng tôi cũng thổn thức, xao động. Thế nhưng chúng tôi vẫn luôn kiểm soát tình cảm đó và không cho nó cơ hội phát triển.
Bởi vì chúng ta là con người. Người hơn con là ở chỗ biết kiểm soát tình cảm của mình một cách sáng suốt để không phá hạnh phúc của người khác và đem bất hạnh đến với người mình thương yêu.
Nếu như vợ anh Vinh đang trong tình cảnh ngược lại, ngoại tình với người đàn ông khác, liệu anh Vinh có không chửi vợ mình là: đồ lăng loàn, không xứng đáng làm mẹ của các con. Có khi lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị.
Lúc này đây tôi rất mong anh bình tâm suy nghĩ lại, chấm dứt ngay cuộc tình mà anh đang cuồng si. Vợ con anh là nơi bình yên nhất để anh nương tựa cho đến hết cuộc đời này.
Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc.
Thân chào,
Tố Nga