Mido chơi xuất sắc trong trận ra quân. (AFP) |
Sau lễ khai mạc giản dị nhưng không kém phần long trọng, "ngày hội của bóng đá châu Phi" mở màn bằng trận Ai Cập - Libya. Không để CĐV nhà thất vọng ở trận khai mạc, "những vị pharaon" đã vào trận với quyết tâm cao độ và liên tục tạo ra các pha sóng gió trước khung thành Lybia. Và họ đã không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng. Phút 17, đón quả phạt góc của một đồng đội, Mido bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Agustini, mở tỷ số cho Ai Cập.
Chưa đầy 5 phút sau, thủ thành có gốc Brazil này lại tiếp tục vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Không trực tiếp ghi bàn nhưng Mido lại là người tạo ra quả phạt trực tiếp sau khi bị một hậu vệ Libya đốn ngã. Younes Shibani thực hiện hoàn hảo pha đá phạt, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Trong giờ nghỉ giải lao, tiền đạo của Tottenham đã có một cử chỉ rất đẹp khi anh bước ra băng ghế dự bị để ôm hôn tiền đạo kỳ cựu Ạhmed Hasan.
Sang hiệp 2, chính bộ đôi này đã mang lại bàn thắng thứ 3 cho Ai Cập ở phút 77. Thủ môn Agustini bị đuổi khỏi sân sau khi đốn ngã một cầu thủ đội chủ nhà. Mido đá hỏng quả penalty nhưng đàn anh Hasan đã kịp sửa sai bằng cú đá bồi tung lưới Libya.
Chơi trên sân nhà, có trận thắng mở màn thuyết phục và sở hữu một Mido đang có phong độ cao, Ai Cập tự tin hướng đến chiếc cup CAN 2006 để lập kỷ lục 5 lần vô địch bóng đá "lục địa đen".
Phương Dung