![]() |
Màu tang thương đang phủ lên CAN 2010 sau cái chết của 3 thành viên tuyển Togo bị quân ly khai Cabinda tấn công hôm 8/1. Ảnh: Reuters. |
Ngày hội bóng đá châu Phi đã khởi tranh ở Angola hôm 10/1 và trải qua hai lượt trận. Nhưng cái chết của 3 thành viên đoàn Togo cùng nỗi kinh hoàng mà các tuyển thủ nước này trải qua trong vụ khủng bố ở Cabinda hôm 8/1 vẫn phủ lên CAN 2010 một bầu không khí tang thương, đồng thời làm thành viên các đội bóng còn lại tại giải thi đấu trong tâm trạng lo lâu.
Drogba nằm trong số các ngôi sao lớn nhất tại CAN 2010 và cũng có tâm trạng lo lắng ấy. Nỗi lo trong tiền đạo 31 tuổi như càng nhân lên gấp bội khi tuyển Bờ Biển Ngà của anh phải thi đấu ở Cabinda, khu vực hay có xung đột vũ trang và chính là nơi nhóm phiến quân ly khai tấn công vào tuyển Togo. Khi gặp thủ quân tuyển Togo, Adebayor ở thủ đô Angola, Luanda, Drobga đã chia sẻ những âu lo này.
"Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về tình hình an ninh ở đây", Adebayor kể lại với tờ Independent (Anh) về cuộc gặp đồng nghiệp đang chơi bóng tại giải Ngoại hạng. "Drogba hiểu và chia sẻ với nỗi kinh hoàng cũng như trạng thái tâm lý bất ổn mà tôi và các thành viên tuyển Togo đang trải qua. Bản thân anh ấy cũng thấy không còn hứng thú thi đấu tại CAN 2010 sau những gì đã xảy ra với chúng tôi".
Adebayor lo ngại sẽ có những vụ tấn công tiếp theo nhắm vào các đội dự CAN 2010: "Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Nếu chính phủ Togo đã triệu hồi chúng tôi về nước, có lẽ họ đã nhận được từ đâu đó một thông điệp rằng các vụ tấn công sẽ còn tiếp diễn. Chúng tôi phải chấp nhận quyết định này bởi chính phủ biết rõ họ cần phải làm gì để bảo toàn tính mạng và sự nghiệp cho chúng tôi".
![]() |
Adebayor vẫn chưa hết kinh hoàng khi đã về đến Lome, Togo. Ảnh: Reuters. |
Alaixys Romao, một trụ cột khác của tuyển Togo, cũng lo ngại điều tương tự sẽ xày ra với các đội bóng khác, tương tự những gì anh và các đồng đội đã hứng chịu. Anh thậm chí còn cho rằng nếu nạn nhân trong vụ tấn công hôm 8/1 là một đội bóng lớn khác với nhiều siêu sao hơn là tuyển Togo, hẳn CAN 2010 đã bị hủy, thay vì vẫn diễn ra như kế hoạch của LĐBĐ châu Phi (CAF).
"Nếu đội bóng bị bọn khủng bố vãi đạn hôm ấy không phải là chúng tôi, mà là tuyển Bờ Biển Ngà, hay Ghana, nếu những người chẳng may dính đạn là Samuel Eto'o hay Drogba, tôi tin chắc giải đấu sẽ bị hủy", tiền vệ đang chơi bóng ở Pháp cho CLB Grenoble phát biểu.
Phương Minh