![]() |
Inzaghi ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau thời gian dài bị chấn thương. |
Ba điểm giành được trong lượt đấu vừa qua đã đưa AC Milan lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng Serie A, chỉ còn kém Bologna, CLB đang giữ suất dự vòng sơ loại Champions League, 1 điểm. Pirlo và Filippo Inzaghi là hai người được khen ngợi nhiều nhất sau trận đấu đó.
"Tốc độ của Marco Di Vaio, tiền đạo Parma, đã làm chúng tôi lo ngại. Tuy nhiên, cuối cùng AC Milan đã áp đặt được thế trận lên đối thủ. Inzaghi chơi rất hay, nhưng cầu thủ nổi trội nhất ngày hôm ấy chính là Pirlo", đội trưởng Paolo Maldini nhận xét.
Trong 3 trận đấu trước Inzaghi chỉ tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn, nhưng ở cuộc chạm trán này, một mình anh đã hai lần làm tung lưới Parma. Thành tích đó như thổi thêm niềm hứng khởi cho cựu tiền đạo Juventus, giúp anh chóng hồi phục hoàn toàn sức khỏe sau chấn thương. "Những trận đấu vừa qua cho thấy khi các chàng trai trẻ của chúng ta sung sức, họ rất xuất sắc. Nếu không có quá nhiều chấn thương, AC Milan có thể đã chạm tới scudetto", cầu thủ có biệt danh Pippo hồ hởi nói.
Giovanni Trapattoni, HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Italy, hẳn rất mừng khi thấy Inzaghi đã bình phục chấn thương và ghi bàn trở lại, bởi anh là một phần trong kế hoạch chinh phục World Cup 2002 của ông.
Hậu vệ Kakha Kaladze cũng chia sẻ niềm vui trước thắng lợi: "Chưa bao giờ chúng ta có tham vọng và niềm khát khao chiến thắng lớn đến thế. Giờ đây, AC Milan không có quyền được thua, bởi thời điểm kết thúc mùa bóng đã gần kề".
Bản thân Pirlo, người thay thế Serginho trong hiệp hai và ghi bàn ở phút 78, thì đã nghĩ tới cuộc đọ sức với Borussia Dortmund tại bán kết Cup UEFA. Anh nói: "Mặc dù đã chơi tốt trong trận gặp Parma, nhưng tôi vẫn cần tiếp tục cố gắng. HLV Ancelotti không tặng ai một đặc ân nào, và tôi phải tự chứng minh rằng mình đủ khả năng đứng trong đội hình chính thức".
Mai Liên (theo DS)