Alex có nửa mùa giải làm việc cùng Villas-Boas ở Chelsea trước khi bị bán cho PSG hồi tháng 1 vừa qua. Dù trong nửa năm đó, trung vệ này chỉ là lựa chọn thứ yếu của Villas-Boas cho một trong hai suất đá chính ở trung tâm hàng thủ, Alex vẫn có cảm tình đặc biệt với ông thầy trẻ.
Trung vệ đang khoác áo PSG còn cảm thông và lấy làm tiếc cho Villas-Boas vì vụ HLV này bị Abramovich sa thải hồi tháng ba sau một loạt kết quả nghèo nàn của Chelsea.
"Villas-Boas lẽ ra cần được cho thêm thời gian ở Chelsea. Suy cho cùng, CLB đã chi rất nhiều tiền để đưa anh ấy về từ Porto. Họ cũng phải ý thức được rằng sự thay đổi ở vị trí HLV sẽ khiến CLB tiêu tốn thêm tiền vào việc mua cầu thủ mới theo đề xuất của HLV mới", Alex nói với tạp chí Champions (Pháp).
Alex thời còn đứng chung chiến tuyến với Villas-Boas, phụng sự Chelsea. |
Khi Villas-Boas bị sa thải, Chelsea vừa tụt xuống thứ năm ở giải Ngoại hạng, đối mặt với nguy cơ không được dự Champions Leagua mùa tới. Phong độ của họ gần đó cũng đặc biệt tệ hại, chỉ thắng được 3 trong 12 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Alex cho rằng Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea đã hoảng loạn trong thời điểm đó.
"Abramovich và bộ sậu có lẽ lo sợ những viễn cảnh xấu nhất với Chelsea. Man City xuất hiện, giành chỗ đứng trong top 4, trong khi Tottenham thì tiến bộ không ngừng và gần bắt kịp nhóm này", hậu vệ người Brazil nhận định.
Alex cũng tiết lộ áp lực khủng khiếp từ ông chủ Abramovich ở Chelsea: "Chúng tôi không chịu sức ép lớn đến thế ở PSG. Chelsea thì khác. Abramovich luôn có mặt, dự nhiều cuộc họp đội và đòi hỏi nỗ lực hơn nữa từ tất cả. Tại PSG, chúng tôi cũng gặp đại diện của các ông chủ đội bóng, nhưng mối quan hệ giữa hai bên ít căng thẳng hơn nhiều".
Cách đây không lâu, khi nhậm chức ở Tottenham, Villas-Boas đã hai lần công khai chỉ trích ông chủ và đội bóng cũ. HLV 34 tuổi này đầu tiên tố Abramovich đã bội ước và thiếu kiên nhẫn với ông. Villas-Boas sau đó ám chỉ ông bị Chelsea và tỷ phú Nga đem ra làm vật tế thần khi đội bóng khó khăn.
Phương Minh