Bàn thắng: Fahad Al-Muwallad 12', Hussain Al Mogahwi 67'
Sau trận đầu thắng Triều Tiên 4-0, Ả-rập Xê-út tiếp tục thi đấu với nguồn cảm hứng lớn khi gặp Lebanon. Họ thậm chí mở tỷ số ở ngay phút 12 nhờ cú vô lê của Fahad Al-Muwallad.
Fahad Al-Muwallad có hai bàn từ hai trận đầu. Ảnh: Reuters
Lebanon cũng tạo được không ít tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của thầy trò HLV Radulovic vẫn là khả năng dứt điểm. Phút 15 có bóng cách khung thành chỉ vài mét trong tư thế không bị kèm, Joan Oumari đánh đầu chệch cột. Phút 24, Felix Melki cũng bỏ lỡ cơ hội khi đón bóng hụt sau pha đá phạt của đồng đội vào vòng cấm Ả-rập Xê-út.
Không ghi được bàn gỡ từ những cơ hội quý giá, Lebanon phải trả giá về cuối trận. Phút 67, sau pha tạt bóng khéo léo của Hatten Bahebri, Hussain Al Mogahwi băng vào đúng lúc đệm bóng trong khu 5 m50 ấn định chiến thắng 2-0.
Hàng thủ Lebanon bất lực trước cú đệm bóng của Al Mogahwi.
Trận thắng Lebanon giúp Ả-rập Xê-út có trọn vẹn sáu điểm sau hai lượt đầu ở bảng E. Thành tích này đủ để ''Chim ưng xanh'' có vé đi tiếp bất chấp kết quả lượt đấu cuối với Qatar. Đây cũng là lần đầu tiên Ả-rập Xê-út vào vòng loại trực tiếp Asian Cup sau 12 năm. Ở hai vòng chung kết gần nhất, các năm 2011 và 2015, đội bóng từng ba lần vô địch và ba lần giành vị trí á quân đều phải về nước ngay sau vòng bảng.
Asian Cup 2019 đã có bảy đội giành quyền vào vòng 1/8. Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Iraq, Ả-rập Xê-út sớm có vé với tư cách một trong hai vị trí dẫn đầu bảng đấu. UAE, đang có bốn điểm qua hai lượt trận ở bảng A, cũng đi tiếp vì tệ nhất cũng đứng trong top 4 ở nhóm sáu đội xếp thứ ba tranh vé vớt vào vòng 1/8.
Đội hình thi đấu:
Lebanon: Mehdi Khalil, Kassem Al Zein, Joan Oumari, Mootaz El Jounaidi, Robert Melki, Ali Hamam, Haytham Faour (Mohamed Tahan 73′), George Felix Melki, Hassan Maatouk (Nader Matar 76′), Mohamad Haidar (Mohamed Tahan 86′), Hilal Alhelwe
Ả-rập Xê-út: Mohammed Al-Owais, Hamdan Al-Shamrani, Ali Hadi Albulayhi, Mohammed Al-Fatil, Mohammed Al-Breik, Abdullah Otayf (Ibrahim Ghaleb 84′), Hatan Bahbri, Abdulaziz Al-Bishi (Abdulrahman Ghareeb 79′), Hussain Al-Mogahwi, Salem Al-Dawsari, Fahad Al-Muwallad (Ibrahim Ghaleb 73′)
Thanh Quý