A Lý tên thật là Lee Han Shin, sinh ngày 8/6/1963. Tên gọi A Lý có nghĩa là “ông Lý”. Theo hồ sơ của cơ quan công an, tính đến ngày 14/9/2000, Lý đã nhập cảnh vào Việt Nam 53 lần, đăng ký ở nhiều khách sạn khác nhau. Tại Đài Loan, người đàn ông nhỏ thó này chuyên tổ chức cờ bạc với 3-4 sòng bạc luôn hoạt động. Nghề này đã tạo cho Lý mối quan hệ mật thiết với nhiều tay anh chị Đài Loan. Theo nhận xét của một số người từng có quan hệ làm ăn với A Lý thì tại Đài Loan, ông ta có vị trí “thường thường bậc trung” trong giới xã hội đen.
Bước đầu chập chững ở Việt Nam
Lần đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam, tháng 3/1994, dưới danh nghĩa thương nhân, Lý đã kết hôn với cô D. Nhưng mối duyên tình này chỉ tồn tại một thời gian cho đến khi hai người có một con gái. Lý bỏ vợ đến với cô thư ký tên Diệp Hiểu Vân. Từ đó, Vân trở thành cộng sự đắc lực cho việc làm ăn của Lý. Là ông chủ của 2 cơ sở sản xuất ốc vít, keo nhựa, Lý tuyển dụng khá nhiều quân có xuất xứ giang hồ.
Theo dư luận trong giới kinh doanh, chính S., người có cổ phần tại vũ trường Metropolis và sau này trở thành kẻ “một mất một còn” với Lý, đã giúp đỡ, dẫn dắt A Lý với tay sang mảng hoạt động bar, vũ trường màu mỡ. Song vừa chân ướt chân ráo, Lý đã tiến hành một loạt biện pháp mang tính chụp giật, khiến nhiều đại gia trong giới kinh doanh giải trí nóng mặt. Chính người đàn ông Đài Loan này đã cho người tìm đến những vũ trường, bar nổi tiếng của thành phố để mời chào, chèo kéo những người quản lý có kinh nghiệm về làm việc hoặc làm “gián điệp” cho mình. Chiêu bài kêu gọi hùn vốn rồi ép đóng cửa với lý do “buôn bán ế ẩm” của A Lý cũng khiến nhiều đối tác phải ngậm đắng nuốt cay vì mất vốn. Với các chiêu thức trên, trong thời gian ngắn, Lý đã “chinh chiến” qua một số điểm kinh doanh lớn như bar VIP số 91 Nguyễn Trãi, Mùa Xuân TVM số 122 đường Lê Thánh Tôn, Karaoke Tân Hải Hà trên đường Nguyễn Tất Thành... Theo nguồn tin từ giới giang hồ, Lý có mối quan hệ bằng hữu với xã hội đen Đài Loan và hoạt động kinh doanh của ông ta ở Việt Nam chỉ nhằm mục đích rửa tiền.
Bành trướng thế lực
Một người có máu mặt trong giới kinh doanh thành phố nhận xét: “Lý ăn tạp và không điều gì dính đến hoạt động của giới đen mà Lý không làm”. Có nguồn tin còn cho rằng A Lý liên quan đến vụ người Đài Loan bị chặt tay ở TP HCM.
Tại Tân Hải Hà, dân lắc thường tụ tập về đây sau 0h, mua ma túy công khai của những gương mặt quen thuộc trong giới như Hương đầu bạc, Dũng móm... Đây là địa điểm nổi tiếng với thứ tân dược đặc biệt mà dân chơi gọi là “hàng the”. Bị UBND quận 4 rút giấy phép và nhiều lần xử phạt do vi phạm pháp luật, song bar karaoke này vẫn lén lút hoạt động. Nhà hàng này mới chỉ đóng cửa vài ngày trước đây với lý do “tạm ngừng sửa chữa”.
Tham vọng của Lý ngoi lên làm “ông trùm” đã làm cho dân anh chị thành phố nổi giận, và vì vậy, y bị tẩy chay. Trong tình thế đó, S., người từng cộng tác với Lý và cũng có những vướng mắc tài chính với người đàn ông tham vọng này, đã lật lại quật Lý ngay trong đêm 8/8.
Một số người có quan hệ với giới trùm cho rằng sự việc đêm 12/8 vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người đầy tham vọng làm trùm sò này. Theo đó, Lý chỉ sai đàn em đến đòi nợ và “va chạm nhẹ nhàng”, song do bị tấn công quá dữ dội, đàn em A Lý đã buộc phải dùng súng để giải thoát đồng bọn.
Cho đến nay, 14 nghi phạm trong vụ trọng án này đã bị tạm giữ. 5 tên mới bị bắt là Trần Thanh Vui (Quang cò, hay Quang đại hàn), Lưu Quý Hòa (Chảy), Trần Hoàng Tuấn (Tèo), Trần Minh Tuấn (tất cả cùng ngụ ở đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5) và Lê Xuân Lâm (ngụ ở phường 3, quận Bình Thạnh). Cuộc truy tìm A Lý vẫn tiếp tục.
(Theo CA TP HCM, TN)
Theo dòng sự kiện:
Bắt thêm 2 đối tượng có liên quan đến A Lý (18/8)
A Lý khẳng định mình đang bị một thế lực ngầm đe dọa (17/8)
Án mạng Metropolis do băng nhóm của A Lý gây ra (16/8)
Bắt được 3 hung thủ vụ bắn chết người ở vũ trường Metropolis (15/8)
Án mạng Metropolis liên quan đến khoản nợ 40.000 USD? (15/8)
TP HCM: Bắn chết người trước vũ trường Metropolis (14/8)