![]() |
|
Nhà thơ A Khuê. |
- Cái tên A Khuê vốn gắn liền với thơ, nhưng tại sao dạo này ông lại chuyển sang sáng tác nhạc?
- Tôi vẫn làm thơ nhưng rất ít. Nếu in hết các bài thơ tôi làm hồi trẻ thì dễ đến 10 tập, nên giờ có cảm giác như đã cạn vốn. Vậy thì phải tìm cách nói bằng âm nhạc. Tôi đã viết hàng trăm ca khúc, càng về sau này càng viết sung sức hơn trước, ví dụ sáng tác Tình thiên thu cho Trần Thu Hà, Mỹ Lệ hát, Viễn mộng cho Tấn Minh, Lời cầu nguyện cho hoa cho Bông Mai...
- Nhiều bạn đọc biết đến ông qua tập "Lùa bò trong sương" với những câu thơ rất thực. Ông đã sáng tác trong hoàn cảnh nào vậy?
- Tập thơ này tôi làm thời trẻ, khi 20 tuổi. Cũng chẳng hiểu mình lấy cảm hứng ở đâu mà viết thế. Lúc ấy tôi chưa từng đi chăn bò. Nhưng sau khi viết xong thì tôi lại đi chăn bò thật. Chăn bò thuê ở Long Khánh, được trả vài trăm nghìn đồng một tháng. Thằng làm thơ mà đi chăn bò cũng khác người lắm. Tôi đã nằm dài trên lưng bò và nghĩ đến Trang Tử.
- Thời rong chơi ấy chính là lúc ông thai nghén các tác phẩm?
- Đúng vậy. Tôi đã viết Gõ đàn hát chơi, Lãng du ca, Về đây nghe em, Kể chuyện người... Thời ấy bạn bè ới một tiếng là đi, không cần biết có tiền hay không. Thế rồi tôi cũng làm đủ các nghề hát hò, phiên dịch, chấm công thợ, chơi nhạc trong các quán cà phê, đám cưới... nhưng làm gì cũng chỉ được vài tháng. Con người tôi là vậy. Nhưng nhờ thế mà mình tích luỹ được vốn sống.
- Giờ ông vẫn còn mang vợ con lưu lạc khắp nơi?
- Cuộc đời mình cũng truân chuyên lắm. Tôi từng làm phó phòng thông tin của một huyện trong 3 năm. Nhưng rồi lại từ chức và đưa vợ con về Sóc Trăng làm ruộng 10 năm. Đến đầu năm 1990, với ý nghĩ đi chỗ khác sẽ khá hơn, cả nhà lại dắt nhau về Long Khánh. Đây chính là thời gian tôi đi chăn bò, cưa củi, đốt than để sống. Nghe tin Sông Bé tách tỉnh, thế là tôi về Bình Phước từ 1998 đến nay. Bây giờ tôi thường tranh thủ sáng tác vào sáng sớm vì nhà cửa chật chội mà lũ cháu thì suốt ngày bu quanh bẹo má véo tai ông. Tôi không mơ nhà lầu xe đẹp, nhưng cũng muốn có tạm đủ tiện nghi để làm việc. Cơ hội về sáng tác thì tôi mong chứ cơ hội kinh tế thì không.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)
