Á hậu 1 Mrs World Colleen Francisca - Mason dành cho VnExpress cuộc trò chuyện.
- Cảm giác của chị thế nào khi một mình bay thẳng từ Singapore sang TP HCM?
- Tôi cảm thấy thân quen và vài kỷ niệm chợt ùa về. Cách đây 10 năm, tôi đã đến TP HCM. Lúc đó tôi mới 16 tuổi và đi cùng đoàn học sinh Singapore trong một chuyến tham quan Việt Nam do trường tổ chức. Lần đó, chúng tôi có đến địa đạo Củ Chi. Khi xuống các đường hầm, tôi bị mắc kẹt ở dưới và khóc thét cho đến khi mọi người đến lôi tôi lên. Một kỷ niệm thật là đáng nhớ và khá buồn cười.
Năm 2006, sau khi đăng quang Hoa hậu Singapore tôi đã tham gia cuộc thi Miss World, và lọt vào nhóm 5 người mặc bikini đẹp nhất. Lúc tham dự cuộc thi ấy, tôi khá ấn tượng với Mai Phương Thúy của các bạn. Tôi còn nhớ đó là một cô gái vui nhộn và thường làm mọi người xung quanh cười khi cô ấy xuất hiện.
![]() |
|
Mặc dù phải đứng đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút để chờ đại diện của ban tổ chức Mrs World tại Việt Nam đến đón, Colleen vẫn rất vui vẻ và thân thiện khi trả lời phỏng vấn. |
- Hoạt động của chị trong lần đến Việt Nam này là gì?
- Tôi có một lịch trình khá kín cùng các người đẹp, hoa hậu khác chuẩn bị cho phần trình diễn thời trang áo dài Việt Nam diễn ra vào tối mai, trong lễ ký kết hợp đồng Việt Nam đăng cai cuộc thi Mrs World. Đương kim Hoa hậu Quý bà Shmarennova Natalya (người Ukraine) không đến được vì có việc đột xuất. Thật tiếc là không có dịp trình diễn cùng cô ấy.
- Kỷ niệm đáng nhớ của chị tại cuộc thi Mrs World vừa qua là gì?
- Các hoạt động của cuộc thi khá căng thẳng và dày đặc, nhưng cuối cùng tôi đã được vào top 5 cuộc thi Mrs World 2008 tại Kaliningrad. Tôi là người về thứ nhì trong top. Điều thú vị là ở cuộc thi này chỉ có Hoa hậu mới được mang vương miện do Ban tổ chức trao tặng, nhưng tôi cũng được đại diện của thành phố Kaliningrad tặng một chiếc vương miện bằng hổ phách.
- Chị có thể giới thiệu đôi chút về gia đình riêng của mình?
- Tôi kinh doanh bánh cưới tại Singapore. Đó là một công việc tôi rất yêu thích và rất "ngọt ngào" (cười). Chồng tôi là một doanh nhân, anh ấy giúp đỡ và chỉ bảo tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi không thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của anh ấy. Anh ấy thật tuyệt vời và nếu phải nói điều gì đó thì là "Tôi luôn luôn cần anh ấy".
![]() |
|
Hoa hậu Singapore cảm thấy rất thân quen khi đến Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc. |
- Sau cuộc thi Mrs World, còn cuộc thi sắc đẹp nào chị muốn chinh phục nữa?
- Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi như: Miss Singapore, Miss Tourism, Miss World... Khi cuộc thi Mrs World kết thúc tại Nga, người đẹp Latvia đã rủ tôi tham dự cuộc thi Mrs Universe (Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ), sẽ tổ chức ở Latvia vào tháng 8. Nhưng tôi đã từ chối, tôi nghĩ đi thi sắc đẹp như thế là đủ rồi (cười).
- Nếu được chia sẻ với những người phụ nữ Việt Nam đã lập gia đình và đang muốn tìm hiểu về cuộc thi Mrs World, chị nói gì?
- Hãy tự tin và hãy tham gia vì đây là một cơ hội thú vị để các bạn thể hiện mình.
Thoại Hà thực hiện

