![]() |
Cụ Dụ vẫn rất khoẻ mạnh. |
Năm 1998, cụ Dụ thấy có hiện tượng ngứa răng, từ chỗ những chiếc răng rụng vì tuổi già bỗng nhiên nhú lên những chiếc răng mới, trắng bóng. Trước đây, răng rụng nên cụ phải ăn cháo. Từ lúc có bộ răng mới, cụ lại có thể ăn cơm bình thường. Mỗi ngày cụ ăn nhiều bữa với thức ăn chủ yếu là các loại rau, muối vừng, bột đậu xanh... Cụ tuyệt đối không hút thuốc, chỉ thi thoảng mới dùng một chén nhỏ rượu thuốc. Hằng ngày, cụ ngủ sớm, dậy sớm để luyện tập thể dục. Bí quyết sống trường thọ của cụ chính là ý chí luyện tập để duy trì sự vận động của cơ thể.
Từ khi cụ bà qua đời, con cháu muốn chăm sóc nhưng cụ vẫn thích sống một mình trong căn nhà tình nghĩa do chính quyền xây tặng (con trai cụ là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp). Sống một mình, nên mọi sinh hoạt hằng ngày như giặt giũ, cơm nước, chợ búa... cụ đều tự làm lấy.
(Theo Tiền Phong)