Vụ tấn công xảy ra từ 19h30' tối 2/8, song phải đến khi những người thoát nạn trở về thì các cơ quan chức năng mới được thông báo. Theo lời kể lại của ông Đậu Văn Phước, chiếc tàu gỗ đánh cá của ông có 9 người tất cả, đều trú ở khối 2, khối 3 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ngay khi bị tàu lạ tấn công, 9 người đã chui vào khoang để lánh nạn. Đến lúc mọi người chuẩn bị nổ máy bỏ trốn thì một tàu lạ khác lao đến.
“Thuyền viên hai tàu đó xì xồ tín hiệu với nhau rồi cùng nhau tấn công tàu của tôi”, ông Phước kể lại. Hung khí của bọn hải tặc này là chĩa 3 cạnh, gậy gộc, đá. Chống chọi không lại, 9 người lại lui xuống khoang trú ẩn. Một lúc sau, thấy bọn cướp dùng dây kéo cướp đi một phi 250 lít dầu, sợ không đủ nhiên liệu chạy về, ông Phước cùng anh Hậu chạy lên giằng lại liền bị chúng dùng sào thọc, gạt 2 người xuống biển. Khoảng 30 phút sau, có một tàu viễn dương đi qua, 2 tàu lạ ngừng tấn công, lập tức tàu gỗ của ông Phước nổ máy bỏ chạy, để lại 2 người lênh đênh trên biển.
“Khi bị rơi xuống nước, tôi bám xung quanh thuyền chờ khi chúng bỏ đi thì nhảy lên thuyền. Nhưng bọn chúng rọi đèn pha phát hiện liền cầm sào đập vào tay, vào người nên tôi đành phải buông thuyền, bơi tìm Hậu, nhưng không thấy đâu”, ông Phưởng nói. Theo ông, Hậu có thể đã chết vì can nhựa của anh còn mà người thì không thấy đâu. Phải đến 2h chiều 3/8, ông Phượng mới được thuyền của anh Hòa, ở khối 1, phường Nghi Thủy, Cửa Lò gặp, cứu vớt. Ông Phượng nói: “Tôi chỉ cầm cự giỏi lắm thêm 5 tiếng nữa. Tôi coi như được sinh ra lần thứ hai”.
Về phía chiếc tàu gỗ, sau khi bỏ chạy, thoát nạn thì họ lại mất phương hướng. Đến ngày 4/8, sau khi bịt các lỗ dò nước do vụ va chạm, tàu mới về đến đất liền.
Cho đến nay, ngày ngày chị Nguyễn Thị Tín, vợ anh Hậu cùng 3 con nhỏ (đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 18 tháng) vẫn ngong ngóng mong tin chồng. Căn nhà mới xây trị giá 17 triệu đồng của vợ chồng Hậu cũng là tiền vay ngân hàng chưa trả, trong nhà chẳng có tài sản nào đáng giá 50.000 đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh hai chiếc tàu lạ trên.
(Theo CAND)