Trước kia, cụ sống với hai con trai trong một căn nhà nhỏ ở quận 5, làm nghề buôn bán ve chai. Anh con cả nghèo nên không lo cho mẹ được chu toàn. Anh con trai thứ hai thì bị bệnh tâm thần, ở nhà quậy phá khiến hàng xóm không chịu nổi. Thương con, cụ bán căn nhà nhỏ, cho gia đình con trai lớn chút đỉnh rồi cùng người con tâm thần đến xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh mua đất, cất căn nhà nhỏ.
Tuổi già, sức yếu, đôi vai gầy không kham nổi gánh ve chai, cụ phải chuyển sang bán vé số dạo. Là người gốc Hoa, nói tiếng Việt không rành nên cụ không mời được nhiều khách. Bù lại, cụ rất chăm chỉ đi bán. Căn nhà của hai mẹ con như một bãi rác vì anh con trai thường tha giẻ rách, túi nilon, chai lọ vỡ về. Lắm khi, anh còn đánh cả mẹ mình. Cụ chịu đựng tất cả, chỉ mong được sống lâu để nuôi người con trai tâm thần.
(Theo SGGP)