![Trực thăng được huy động để giải cứu những người mắc kẹt trên ghế trò chơi mạo hiểm ở thành phố Rennes, Pháp đêm 31/12. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/01/01/000-1BX0VF-8798-1546357282.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BrXF4_ft0wloUtfJxuFobw)
Trực thăng được huy động để giải cứu những người mắc kẹt trên ghế trò chơi mạo hiểm ở thành phố Rennes, Pháp đêm 31/12. Ảnh: AFP.
5 thiếu niên và ba người lớn hôm 31/12 tham gia trò chơi cảm giác mạnh tại một hội chợ ở thành phố Rennes, vùng Brittany, Pháp. Trò chơi dự kiến chỉ kéo dài vài phút ở độ cao 52 m nhưng sự cố xảy ra khiến họ mắc kẹt giữa không trung suốt đêm giao thừa.
"Một bộ phận mới của cỗ máy bị vỡ khiến nó kẹt lại. Sự cố kỹ thuật này chưa từng xảy ra. May mắn là khách hàng không gặp nguy hiểm. Vấn đề duy nhất là đưa họ xuống", AFP dẫn lời Alexandre Thinel, chủ nhân của cỗ máy trò chơi mạo hiểm, cho biết.
"Chúng tôi nhìn thấy tia lửa, nghe được tiếng động lớn từ kim loại và lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra", Beatrice, mẹ của cô bé 13 tuổi Louna, cho biết. Họ là hai nạn nhân tham gia trò chơi.
Lính cứu hỏa đã thực hiện nhiều phương án để giải cứu những người mắc kẹt nhưng chiếc thang 30 m của họ quá ngắn, dẫn đến việc phải huy động trực thăng. Quá trình giải cứu diễn ra trong 9 giờ với hệ thống dây thừng được thiết lập để đưa từng người xuống. Người cuối cùng thoát khỏi trò chơi lúc 6h giờ địa phương (12h giờ Hà Nội) hôm nay.
"Mọi thứ kéo dài trong thời tiết lạnh giá và thật đáng sợ. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể thoát nạn và cảm thấy hoảng loạn", Antoine, 23 tuổi, một trong những người mắc kẹt, cho biết.
Một cuộc ẩu đả giữa các nạn nhân và nhân viên tại hội chợ đã xảy ra vào sáng sớm nay. Có người đã sử dụng hơi cay để tấn công. "Năm sau tôi sẽ ở nhà uống rượu vang và ăn bánh quy", người đàn ông 47 tuổi tên Nicholas cho biết sau khi gặp nạn.