Chị Cao Thị Tuyền, 43 tuổi, giáo viên tiểu học ở thị trấn Tân Kỳ, người may mắn thoát chết, cho biết, trên đò có hơn 20 hành khách đứng tập trung phía trước mũi đò. Khoang giữa chứa xe đạp, xe máy. Khoang lái dành cho vài ba người đàn ông và phía cuối có ba cậu thanh niên khoác túi nhỏ, trông giống như sinh viên trên đường đi nhập học. Cách bờ vài mét, một người lom khom vào quay máy, nhưng ì ạch mãi máy không nổ. Ngang chỗ dòng xoáy, đò bỗng rung nhẹ, máy nổ. Nó tăng tốc lao vọt đi rồi đột nhiên tạt ngang đúng chỗ dòng nước xoáy. Nước bắt đầu tràn vào, có tiếng đàn ông yêu cầu tất cả nhảy xuống, không được bám vào đò. Chị Tuyền may mắn bám được một khúc gỗ, sau đó được cứu sống.
Ông Lê Văn Nghĩa, trú tại xã Kỳ Sơn, người cứu được 3 hành khách, cho hay: "Qua trò chuyện với những hành khách thoát nạn, nhiều người phản ánh có một khách đi trên cùng chuyến đò đã giành lấy tay lái. Do không có kinh nghiệm sông nước, lại gặp dòng xoáy, nước chảy mạnh, anh ta ngu ngơ bẻ lái khiến đò quay ngang và chìm". Cô giáo Tuyền bổ sung thêm: "Hình như người ở trong khoang lái là một hành khách. Anh này làm cho vui chứ đó không phải là chủ thuyền".
(Theo Tiền Phong)