Tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu hiện giờ, không ít tên tuổi lớn đang sống mòn trên băng ghế dự bị. Với tài năng và quá khứ lẫy lừng, khó có khả năng những Shevchenko... hoặc kém đôi chút về danh tiếng như D'Alessandro, Gudjohnsen... sẽ an phận được ra sân trận nào hay trận ấy và sắm vai "đồ vật trang trí" không hơn không kém cho các CLB mà họ đang khoác áo.
![]() |
Sheva là "con cá" lớn đang mắc cạn trong "chiếc ao" Chelsea. |
Shevchenko (Chelsea): Luôn miệng khẳng định sẽ nỗ lực giành một vị trí chính thức trên hàng công, nhưng rõ ràng gia nhập đội chủ sân Stamford Brigde không phải là sự lựa chọn đúng đắn của chân sút người Ukraine. Ngay cả khi Mourinho - vị HLV được cho là vùi dập tài năng của Sheva - đã "bán xới" khỏi London, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy anh sẽ khởi sắc và tìm lại phong độ như khi còn ở Milan. Ra đi có lẽ là giải pháp duy nhất để anh thoát khỏi cảnh bị nhốt trong "chiếc lồng vàng" Chelsea hiện tại. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tỷ phú Abramovich chịu thiệt, bán Sheva với mức giá bằng nửa khoản 42 triệu euro mà ông đã móc hầu bao để rước anh về hồi mùa hè 2006.
Lukas Podolski (Bayern Munich): Bỏ Cologne sang Bayern cách đây hơn một năm với bao niềm hy vọng, nhưng chấn thương khiến thần đồng của bóng đá Đức không chứng tỏ được tài năng ở mùa giải trước. Mùa hè vừa qua, với việc "Hùm xám" thay đổi chính sách, tuyển mộ một loạt siêu sao như Klose, Ribery, Toni..., thì Podolski chính thức bị bắn lên ghế dự bị. Việc bị ghẻ lạnh ở CLB cũng làm vị trí của tiền đạo này ở ĐTQG Đức không còn chắc chắn như trước. Tuy nhiên, ở tuổi 22, vẫn còn chưa muộn để anh ra đi và tìm lại mình.
Riquelme (Villarreal): Không ai có thể phủ nhận tài năng và đẳng cấp của ngôi sao người Argentina. Anh là động lực đưa Villarreal vào bán kết Champions League mùa 2005-2006. Thế nhưng phong độ sa sút và tâm lý yếu đuối khiến Riquelme dần bị CLB xứ Castellon ghẻ lạnh hơn một năm nay. Điều nghịch lý là Riquelme luôn bùng nổ khi trở về Nam Mỹ. Anh chơi ấn tượng giúp Boca Juniors đoạt Copa Libertadores 2007, giúp tuyển Argentina vào chung kết Copa America 2007 và khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại World Cup 2010.
![]() |
Riquelme rất muốn về lại Boca, nhưng CLB này lại không đủ khả năng tài chính để cụ thể hóa mong muốn ấy. |
Nghịch lý ấy khiến BLĐ Villlarreal lưỡng lự trong việc quyết định tương lai của "Vua Roman". Nhượng lại anh cho CLB khác thì tiếc và sợ bị hớ, nhưng họ cũng không muốn cho anh ra sân, vì cách chơi mà HLV Pellegrini gầy dựng cho "Tàu ngầm vàng" hiện nay không có chỗ cho một tiền vệ có lối đá khoan thai, chậm rãi như Riquelme. Tuy nhiên, nếu có CLB nào chồng đủ 15 triệu euro, Villarreal sẵn sàng trả tự do cho "số 10" của tuyển Argentina.
Peter Crouch (Liverpool): Chân sút cao kều người Anh không hề sa sút. Nhưng cơ hội ra sân của anh bị giảm sút nghiêm trọng khi HLV Benitez đưa về một loạt tân binh như Torres, Voronin, Benayoun, Babel. Tương tự Podolski, việc phải ngồi dự bị quá lâu ở CLB khiến Crouch không còn là sự lựa chọn hàng đầu ở ĐTQG, nơi anh phải nhường chỗ cho Owen, Heskey và Rooney trong ít trận vòng loại Euro 2008 gần đây. Man City, Portsmouth, Juventus đang ngỏ ý muốn có anh, Benitez cũng chẳng còn mặn mà giữ anh lại, vậy thì đi hay ở chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của chính Crouch.
Andres D'Alessandro (Zaragoza): Những tưởng bản hợp đồng trị giá 3,5 triệu euro sang Zaragoza sẽ là cứu cánh, để tiền vệ tài hoa này lấy lại những năm tháng hoàng kim sau giai đoạn đen tối ở Wolfsburg và Portsmouth. Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Anh chỉ được ra sân thường xuyên ở mùa trước khi Zaragoza chơi với sơ đồ có 2 hộ công phía sau tiền đạo cắm Milito. Mùa này, với sự hiện diện của Ricardo Oliveira bên cạnh Milito, D'Alessandro gần như đã trở thành người thừa, vì đồng hương Aimar đang chơi xuất sắc ở vị trí hộ công duy nhất.
Daniel van Buyten (Bayern Munich): Cách đây không lâu, tuyển thủ Bỉ còn được tung hô như "người hùng" khi ghi 2 bàn giúp "Hùm xám" cầm chân Milan 2-2 tại San Siro ở lượt đi tứ kết Champions League. Nhưng bây giờ, chỗ quen thuộc của Van Buyten là ghế dự bị, bởi HLV Hitzfeld chỉ tin dùng cặp trung vệ Demichelis - Lucio. Juventus ngỏ ý muốn có anh, để trám vào vị trí mà Jorge Andrade đang chấn thương để lại. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào thỏa thuận về giá cả giữa hai CLB. Bayern muốn thu hồi món tiền 8 triệu euro mà họ bỏ ra để tậu anh từ Hamburg, nhưng "Lão bà" thì muốn trả ít hơn con số ấy 2 triệu euro.
![]() |
Van Buyten không còn là lựa chọn hàng đầu của Bayern ở vị trí trung vệ. |
Eidur Gudjohnsen (Barca): Chân sút người Iceland từng được đánh giá cao trong màu áo Chelsea, Barca (mùa đầu tiên). Nhưng trong mắt BLĐ đội chủ sân Nou Camp hiện tại, anh chỉ còn là một "cục nợ" không hơn không kém. Bên cạnh sự hiện diện của bộ ba Ronaldinho - Eto'o - Messi, việc Henry đến từ Arsenal, Dos Santos, Kirkic được đôn lên từ đội trẻ, khiến Gudjohnsen chỉ còn là sự lựa chọn thứ 7 trên hàng công mỗi khi HLV Rijkaard lên đội hình. Gần như chắc chắn anh sẽ được Barca đẩy đi trong mùa đông này để giảm bớt quỹ lương. Vấn đề còn lại là họ sẽ để Gudjohnsen đến đâu: Juventus, Man City hay West Ham?
Chevanton (Sevilla): Chơi không tồi và có những đóng góp nhất định giúp CLB xứ Andalucia đoạt Cup Nhà vua, Cup UEFA đồng thời cán đích trong top 4 La Liga mùa trước. Nhưng bất đồng với BLĐ và HLV Ramos cùng áp lực cạnh tranh quá gay gắt trên hàng tiền đạo (ngoài anh, còn có Kanoute, Kone, Fabiano và Kerzhakov) khiến Chevanton bị gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Sevilla mùa này. Trở lại Italy, nơi có ít nhất 3 CLB sẵn sàng đón nhận anh, hoặc sang Recreativo Huelva là 2 giải pháp khả thi nhất giúp chân sút người Uruquay thoát khỏi cảnh tập suông hiện tại.
Phương Minh