Cảnh quay tại thị trấn Alta, hạt Finnmark, Na Uy, hôm 4/6 cho thấy vụ sạt lở đất khiến các ngôi nhà gỗ trôi ra biển, sau đó cuốn theo dòng nước và bị đẩy lại về phía bờ. Vụ sạt lở diễn ra trên phạm vi 800 m và độ sâu 40 m ở vùng đất ven biển.
Vụ lở đất tại thị trấn Alta, Na Uy, hôm 4/6. Video: Facebook/Jan Egil Bakkedal.
Vài vụ sạt lở nhỏ xảy ra sau đó. Người dân trong những ngôi nhà xung quanh cũng tạm thời sơ tán. Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào, nhưng chính quyền không chắc chắn có ai bị ảnh hưởng hay không.
"Các nhóm của chúng tôi vẫn có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ nguy hiểm của vụ sạt lở, cũng như nguy cơ xảy ra vụ sạt lở mới", cảnh sát Torfinn Halvari tại hạt Finnmark cho hay, nói thêm rằng có một con chó bị cuốn trôi ra biển, nhưng đã bơi lại được vào bờ.
Những người dùng mạng xã hội bày tỏ ngạc nhiên với cảnh quay tại Alta. Một tài khoản Twitter nhận xét: "Năm 2020 vẫn chưa chấm dứt!".
"Đây là một lời nhắc nhở ấn tượng rằng Mẹ Thiên nhiên vẫn luôn nắm quyền kiểm soát. Liệu bạn có thể tưởng tượng được việc lái xe về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, rồi nhìn thấy cả khu phố trôi xuống biển hay không?", người khác cho hay.
"Điều này thật điên rồ. Ngay cả mặt đất cũng muốn thoát khỏi năm 2020!", một người dùng Twitter nêu cảm nghĩ.
Ánh Ngọc (Theo Daily Mail)