Andrey Arshavin và Gael Clichy là hai cái tên đứng đầu trong bản danh sách, theo tờ Goal. Kế họ là William Gallas, Tomas Rosicky, Eduardo, Philippe Senderos, Mikael Silvestre và Fran Merida. Trong nhóm này, một số chủ ý muốn tìm bến đỗ mới, một số thuộc diện bị đẩy đi để đổi lấy tiền cho HLV Arsene Wenger chiêu mộ người mới.
![]() |
Arsenal hứa hẹn sẽ có một mùa hè nhiều biến động. |
Arshavin từng nhiều lần công khai ý muốn thi đấu cho Barca. Anh đã từ chối đề nghị ký mới hợp đồng của ban lãnh đạo. Trong khoản lương 70.000 bảng mỗi tuần hiện tại, tiền vệ người Nga thực lĩnh chỉ một nửa do luật thuế thu nhập hà khắc ở Anh.
Clichy đang nhận được sự quan tâm từ cả Barca lẫn Real Madrid. Và anh đang dùng điều này nhằm gây sức ép trong các cuộc đàm phán với Giám đốc điều hành Ivan Gazidis khi thương thảo việc gia hạn hợp đồng đến năm 2012. Đã gắn bó lâu năm với Arsenal, nhưng hậu vệ trái người Pháp xem ra cũng muốn tìm thách thức mới.
Đã có trong tay Kieran Gibbs nên HLV Wenger được cho là cũng không nhiệt tình giữ Clichy nếu đội bóng nào chịu chi ra 10 triệu bảng.
Thất vọng sau nhiều mùa giải trắng tay liên tiếp, Gallas cũng đang chần chừ trong việc ký vào bản hợp đồng mới hai năm mà HLV Wenger đề nghị. Trong khi đó hai trung vệ Senderos và Silvestre sẽ hết hợp đồng vào tháng tới và được tự do ra đi.
Merida được đưa về từ lò đào tạo La Masia của Barca và từng được kỳ vọng như một "Fabregas mới". Tuy nhiên, do không thể hiện được nhiều nên anh nhiều khả năng sẽ trở lại Tây Ban Nha để chơi cho Atletico Madrid.
Wenger cũng sẵn sàng lắng nghe những đề nghị liên quan đến Rosicky và Eduardo. Cả hai thường xuyên dính chấn thương và không có đóng góp cụ thể cho Arsenal thời gian dài đã qua. CSKA Moscow được cho là muốn có Eduardo với giá 7 triệu bảng, trong khi Rosicky được liên hệ với Hamburg với giá 4,5 triệu bảng.
Hôm qua, thủ quân tiền vệ Cesc Fabregas đưa ra tuyên bố khi được hỏi về chuyện tương lai. "Nếu quyết định rời Arsenal, tôi sẽ chỉ đến chơi cho Barca. Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng hiện tại tôi vẫn hạnh phúc với Arsenal. Tôi không việc gì phải vội vàng rời bỏ nơi này", anh nói. "Tôi dự định đưa ra quyết định trước khi World Cup bắt đầu. Bạn không thể dự một giải đấu lớn như thế khi đầu óc lúc nào cũng bị nhiều loạn vì thông tin chuyển nhượng".
Hà Uyên