Thứ năm, 15/5/2025
Thứ hai, 18/2/2013, 15:34 (GMT+7)

8 cặp hậu vệ "sống" mãi với thời gian

Nhiều hậu vệ có thể đạt hiệu quả cao hơn bình thường nhiều lần khi đá cặp ăn ý với nhau.

Bobby Moore và Jack Charlton (hai cầu thủ bên phải), đội tuyển Anh

Hai cầu thủ này chưa bao giờ đá cặp với nhau ở cấp CLB, và điều bất ngờ là họ đạt sự ăn ý khó tin giúp "tam sư" lên ngôi tại World Cup 1966. Đội tuyển Anh không để thua bàn nào ở vòng bảng và cũng khóa chặt Argentina ở tứ kết. Bàn thua duy nhất của họ trước trận chung kết là cú đá penalty của Eusebio (Bồ Đào Nha) trong trận bán kết. Chỉ có Đức, sau khi bị dẫn trước 2-1 đến phút 89, mới đủ sức khiến hàng thủ lừng danh phải trả giá lần thứ hai trong một trận đấu ở xứ sở sương mù. Sau đó tuyển Anh giành chiến thắng 4-2 trong hiệp phụ.

Cafu và Roberto Carlos, tuyển Brazil

Trong lịch sử chưa có đội tuyển nào sở hữu hai hậu vệ cánh hay như Brazil tại World Cup 1998 và 2002. Ở cánh trái, Roberto Carlos nổi tiếng với khả năng bứt tốc, lực sút mạnh và những cú sút phạt không thể cản phá. Bên cánh còn lại, Cafu vừa tỏ ra chắc chắn trong phòng ngự, vừa biết cánh lên tham gia tấn công hiệu quả. Không phải ngẫu nhiên Brazil lọt vào trận chung kết World Cup 1998 và vô địch bốn năm sau đó.

Laurent Blanc và Marcel Desailly (bên phải và giữa), tuyển Pháp

Cuối thập niên 1990, "gà trống Gaulois" thực sự may mắn khi có sự hiện diện của cặp trung vệ Blanc - Desailly. Khu vực trước mặt thủ môn Fabien Barthez gần như "bất khả xâm phạm", góp công lớn vào chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Các cầu thủ tấn công như Zidane, Henry, Trezeguet chỉ có thể yên tâm ghi bàn mà không lo thành quả bị phá hỏng khi tuyến dưới có Blanc và Desailly.

Alessandro Costacurta và Franco Baresi, AC Milan

Sở dĩ đội quân áo sọc đỏ đen có thể dương oai khắp châu Âu giai đoạn 1988-1995 một phần là nhờ cặp trung vệ người Italy. Baresi vốn nổi tiếng về phẩm chất cá nhân nhưng hiệu quả càng tăng lên gấp nhiều lần khi đá cặp với Costacurta. Có cặp trung vệ này, Milan vào chung kết Cup C1/Champions League tới 5 lần và bán kết một lần chỉ trong vòng 7 năm, đoạt 3 chức vô địch. Đó là kỳ tích có một không hai trong lịch sử bóng đá Italy.

Steve Bruce và Gary Pallister, MU

Khi bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tạo các siêu sao tương lai, HLV Alex Ferguson cần một cặp trung vệ giàu kinh nghiệm và bản lĩnh. Câu trả lời giải quyết vấn đề đó chính là Bruce và Pallister. Hai cầu thủ này đã gắn bó với MU từ trước, và khi MU bắt đầu hướng tới các danh hiệu, họ trở thành cặp trung vệ bất khả chiến bại. "Quỷ đỏ" nhờ đó đã đoạt hai chức vô địch Ngoại hạng Anh một cách dễ dàng.

Mark Lawrenson và Alan Hansen, Liverpool

Phần lớn giới hâm mộ bóng đá ngày nay chỉ biết Lawrenson và Hansen qua vai trò bình luận viên tin cậy trên báo chí Anh mà không ngờ rằng hai cựu cầu thủ này vốn là cặp trung vệ lừng danh giúp Liverpool giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác trong giai đoạn 1981-1988. Vai trò của Lawrenson và Hansen giống hệt cặp Costacurta - Baresi: đánh chặn, giải nguy và làm nền tảng vững chắc cho hàng công. Sau khi hai cầu thủ này giải nghệ, Liverpool vẫn chưa tìm được cặp trung vệ khả dĩ có thể so sánh. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc đoàn quân đỏ chưa giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh nào. 

Armando Picchi và Tarcisio Burgnich (bên phải hàng đứng), Inter Milan

Chiến thuật phòng ngự Catenaccio của HLV huyền thoại Helenio Herrera bắt đầu nổi tiếng đầu thập niên 1960. Để thực hiện thành công chiến thuật đó, nhà cầm quân người Argentina đã phải dựa vào "lá chắn" Picchi - Burgnich. Picchi luôn đóng vai trò dẫn dắt hàng thủ còn Burgnich là hậu vệ thòng chơi thấp nhất. Nhờ hai cầu thủ này, Inter Milan giành 3 chức vô địch Serie A, 2 Cup C1 liên tiếp và 2 Cup liên lục địa chỉ trong vòng 5 năm.

Carles Puyol và Gerard Pique, Barca và tuyển Tây Ban Nha

Khi nói về cặp trung vệ sáng giá nhất trong bóng đá hiện đại thì nhiều người lập tức nghĩ đến Puyol và Pique. Họ thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng cùng có chung triết lý bóng đá sinh sôi từ lò đào tạo La Masia. Không có họ, Barca khó có thể giành được 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League chỉ trong hơn 4 năm qua. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng khó có khả năng vô địch World Cup 2010 nếu thiếu hai cầu thủ này.