Người lớn tuổi nhất được triệu tập tới tòa là cụ T.X., ở phường 13 quận 8, nơi có sòng bạc của Năm Cam hoạt động. Cụ già 80 tuổi được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Dắt tay cụ là hai cụ khác, một nam một nữ cùng phường, ở tuổi thất thập.
Bị cáo gây cười nhiều nhất là Trần Văn Hên. Khi tòa hỏi về tình trạng hôn nhân, bị cáo trả lời ấp úng: “Dạ, bị cáo có... 4 vợ”. Tòa nghe không rõ nên hỏi lại thì bị cáo Hên rành mạch: “Dạ, có 4 vợ nhưng tất cả đã bỏ đi và mang theo 9 con”. Nghe tới đây, hàng nghìn người quanh sân tòa cười vỡ bụng.
Người “vô tư” nhất là cụ Đ.V.N., 70 tuổi, ở phường 12 quận 8. Trong khi mọi người chăm chú nghe chủ tọa Bùi Hoàng Danh kiểm tra lý lịch các bị cáo thì dưới gốc cây sứ, cụ N. đánh một giấc. Tỉnh dậy, cụ giải thích: “Mấy bữa nay lão mất ngủ do hồi hộp mong nhìn thấy mặt Năm Cam xem ngoài đời thế nào. Nhưng từ sáng đến giờ, chỉ nghe đọc, mà chẳng thấy mặt mũi nó đâu nên ngả lưng làm một giấc cho sướng”.
Luật sư đến tòa sớm nhất là ông Trần Mai Hữu Đức, người bào chữa cho bị cáo Văn Công Tiến. Văn phòng luật sư của ông đặt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đối diện với trụ sở TAND thành phố. Mấy bữa nay, ông luôn có mặt trước khi tòa khai mạc đến 2 tiếng đồng hồ.
Cụ ông 77 tuổi Vương Minh, ở quận Phú Nhuận có thể là người thất vọng nhất trong số những người dân tới theo dõi phiên tòa. Cụ cho biết, nghe nói là có màn hình ngoài sân truyền trực tiếp diễn biến phiên xét xử hôm 25/2 nên từ sáng đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống, rủ nhiều người gần nhà đến “cắm trại” cả ngày tại sân tòa. Nào ngờ chẳng có màn hình.
Người may mắn nhất có lẽ là chị P.T.D., ngụ quận 7. Trong lúc chị đang chăm chú nghe diễn biến phiên tòa qua loa phóng thanh thì bị kẻ gian cuỗm mất chiếc ĐTDĐ Nokia mới tinh vừa sắm được. Đang buồn phát khóc thì chị được báo tên "đạo chích" đã bị cảnh sát bảo vệ bắt giữ cùng tang vật. Nhận lại chiếc điện thoại cưng của mình, chị D. mừng ra mặt.
Hai nhà vệ sinh lưu động vừa được đặt ở một góc khuất sân tòa. Đây là sáng kiến được bà con hoan nghênh nhất. Hàng nghìn người dân quan tâm đến vụ xét xử khỏi phải lo việc tìm nơi “trút bầu tâm sự”.
(Theo Công An TP HCM)