![]() |
Ngọc Anh (đỏ) và các đồng đội mệt nhoài mà vẫn phải chịu thất bại tới 0-8. Ảnh: Trường Huy |
Trước một đối thủ Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, các cô gái Việt Nam chẳng mong làm nên một cơn địa chấn giống như các đồng nghiệp nam tại Asian Cup mà chỉ trông đợi vào một thất bại trong thế trận "coi được". Tuy nhiên, dù có lợi thế sân nhà Lạch Tray, các cô gái vàng Việt Nam tiếp tục làm người hâm mộ buồn lòng với thất bại nặng nề và số lần bị sút thủng lưới lên tới con số 8, hơn cả một set quần vợt.
Dù chơi với chiến thuật phòng ngự hoàn toàn với 5 hậu vệ hòng hạn chế bàn thua nhưng đó chính là sai lầm của đội nữ Việt Nam. Lối chơi co cụm và hoàn toàn chẳng có thiên hướng tấn công của đội chủ nhà càng tạo điều kiện cho khả năng ghi bàn của đội nữ Nhật Bản. Họ đã trình diễn các kỹ năng làm bàn rất đa dạng, từ phối hợp trung lộ đến tạt cánh đánh đầu hay khả năng sút phạt đền. Các cô gái đến từ Nhật Bản biến trận đấu với Việt Nam thành buổi tập hào hứng và ghi mỗi hiệp 4 bàn.
Trái lại, các cầu thủ Việt Nam bị cuốn vào cuộc chơi của đối thủ và trở thành "quân xanh" cho Nhật Bản. Cả trận đấu, các học trò của HLV Ngô Lê Bằng chẳng tạo được ấn tượng tốt đẹp nào. Cơ hội thuận lợi nhất để ghi bàn danh dự diễn ra ở phút 74 nhưng Hồng Tiến đã không thành công ở tư thế đối mặt với thủ môn Miho.
Sau trận đấu, HLV Ngô Lê Bằng cho biết: "Các cầu thủ nữ Việt Nam đã nỗ lực hết mình, chúng ta nên ghi nhận điều đó nhưng lực bất tòng tâm. Nhật Bản mạnh hơn chúng ta về mọi mặt và họ ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với chúng ta. Tuy nhiên, cần phải thực tế và dũng cảm để nhìn nhận rằng, đội nữ Việt Nam cũng chưa chuẩn bị tốt cho giải này. Trong tương lai, nếu vẫn được tin cậy, tôi muốn trẻ hóa đội hình nếu muốn có được kết quả tốt hơn trong tương lai".
T.T.