Trên kênh truyền hình Antena 3, ông Fernando Martin đã tuyên bố công khai về "vị tướng" sẽ đứng đầu chiến dịch chấn hưng CLB thủ đô Madrid. "Chúng tôi muốn có 1 trong 7 vị HLV hàng đầu thế giới, bao gồm Jose Mourinho, Fabio Capello, Rafael Benitez, Marcello Lippi, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti và Sven Goran Eriksson".
Lần đầu tiên Marcello Lippi được nêu tên trong danh sách "săn đầu người" của Real. |
Trên thực tế, sự lựa chọn của Real đã giảm đi quá nửa, sau khi Capello, Benitez, Wenger sớm công khai phát biểu sẽ không dẫn dắt "kền kền trắng" mùa bóng tới. Đồng thời, Mourinho cam kết gắn bó với Chelsea thêm một thời gian dài nữa.
Trong số 7 mục tiêu, hiện giờ chỉ còn 3 người gồm Ancelotti, Lippi, Eriksson và cơ hội chia đều cho tất cả. HLV của Milan mới gia hạn hợp đồng thêm một năm, nhưng tờ Marca của Tây Ban Nha vẫn dẫn lời ông này rằng "trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra".
Về phía Lippi, nhiều khả năng HLV đầu bạc sẽ chia tay với đội tuyển Italy sau World Cup 2006. Còn Eriksson chắc chắn sẽ phải tìm một công việc mới sau khi mãn hạn hợp đồng với đội tuyển Anh. Nói tóm lại, dù thế nào thì nhà cầm quân mới của sân Bernabeu sẽ không phải là người Tây Ban Nha, bất chấp cựu HLV Vicente Del Bosque đang thầm hy vọng quay trở lại.
Phương Anh tổng hợp