Ông Puan và những đồng nghiệp trẻ tuổi. |
Năm nay cũng vậy, lũ trẻ đang hồi hộp chờ đợi ngày khai mạc SEA Games. Ở tuổi 61, ông Alan Puan đã tham dự 6 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Và lần này, ông tiếp tục tạo cơ hội cho những đứa cháu yêu của mình được "xổng chuồng" khi lần thứ 7 khoác áo đội tuyển Singapore tranh tài ở các nội dung của môn billiards tại SEA Games 21.
Khi bị cho là quá già để thi đấu, ông tự tin tuyên bố: "Về thể lực và tâm lý, tôi không cảm thấy mình đang ở tuổi 61. Lúc luyện tập cùng với những đồng đội trẻ, tôi cũng như họ. Trong quá khứ, tôi chỉ mới giành được 1 huy chương đồng và giấc mơ của tôi ở kỳ SEA Games này là chiếc huy chương vàng".
Danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất năm 2000 (Chinese Swimming Club’s Sportman of the Year 2000) là một minh chứng cho sự dẻo dai của Alan Puan. Câu lạc bộ bơi lội của cộng đồng người Hoa đã ưu ái trao vinh dự này cho ông, dù tuyển thủ Mark Chay mới là người giành được nhiều điểm hơn.
Nhắc đến hai đứa cháu yêu của mình, ông hóm hỉnh: "Mỗi khi thấy tôi trên màn hình ở những kỳ SEA Games trước, bọn chúng đều hét lên: Con nhìn thấy ye-ye (ông nội) rồi! Và lần này, chúng rất phấn khích chờ đợi nhìn thấy tôi lần nữa".
(Theo Thể Thao TP HCM)