Trao đổi với VnExpress, thượng tá Nguyễn Văn Minh, Đồn trưởng biên phòng Cần Giờ (TP HCM) cho biết, tàu đánh cá ngang 4 m, dài hơn 10 m do anh Trần Hùng Cường (36 tuổi, ngụ Cần Giờ) làm thuyền trưởng, cùng 6 ngư dân xuất phát từ xã Long Hòa vào sáng 22/12.
Đến 16h cùng ngày, trong lúc thuyền viên Trương Đức Hậu (31 tuổi) đang kéo lưới ở khu vực biển huyện Bình Đại (Bến Tre), gần khu vực cồn Thu và cồn Ngựa (Cần Giờ), tàu bị sóng lớn đánh úp.
Anh Hậu bị dính trong lưới, mất tích. Thuyền trưởng Cường cùng 4 người đu bám trên nắp thùng xốp lớn. Người còn lại là Trần Văn Sang bị sóng đánh trôi dạt đến 4h sáng ngày 23/12 được tàu cá ngư dân cứu vớt.
Sau hơn nửa ngày trôi dạt trên biển, 6 ngư dân đều mệt mỏi, hoảng loạn. Ảnh: C.T |
Nhận tin trình báo từ ông Trần Văn Toàn (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) về tàu cá bị mất liên lạc, lực lượng Biên Phòng Cần Giờ ngay sau đó phát tín hiệu thông báo cho các ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển trên để hỗ trợ.
Hơn 10 người của Đồn biên phòng cùng lãnh đạo huyện Cần Giờ lên tàu Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng TP HCM đi tìm kiếm. Đến 11h trưa cùng ngày, lực lượng đã phát hiện 5 ngư dân đu bám trên nắp thùng xốp, cách khu vực tàu cá chìm khoảng 2-3 hải lý. Đến trưa nay, bộ đội biên phòng đã đưa cả 6 nạn nhân về Cần Giờ an toàn. Hiện vẫn còn một ngư dân mất tích.
Theo thượng tá Minh, sáng mai, biên phòng Cần Giờ tiếp tục cho 4 tàu ra khu vực tàu bị chìm để tìm kiếm ngư dân còn lại. "Khu vực tàu cá bị đánh úp gần nơi chiếc canô bị chìm khiến 9 người chết vào tháng 8/2013. Đây là khu vực rất nguy hiểm nhưng cũng là nơi có nhiều cá nên ngư dân thường đến đánh bắt", vị Đồn trưởng cho biết.
An Nhơn